Thứ sáu, 29/03/2024 16:19 (GMT+7)

Bình Dương: Sập tường nhà xưởng, 2 công nhân tử vong

MTĐT -  Thứ sáu, 16/08/2019 15:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang tháo dỡ nhà xưởng thì ngồi nghỉ giải lao gần một bức tường rộng khoảng hơn 100 m2. Đúng lúc này bức tường bất ngờ đổ sập, khiến 2 công nhân tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày tại một khu nhà xưởng thuộc phường Dĩ An (Dĩ An, Bình Dương).

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi một nhóm công nhân tháo dỡ khu nhà xưởng rộng khoảng gần 2000 m2 đang nghỉ giải lao gần một bức tường rộng khoảng hơn 100 m2 thì bất ngờ bức tường này đổ sập.

Vụ việc đã khiến 2 nam công nhân đang ngồi tránh nắng dưới bức tường tại một công trình xây dựng bị khối bê tông đổ xuống đè lên người. Phát hiện sự việc, nhiều công nhân đã tiến hành đào bới và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên, cả 2 đã tử vong trước đó.

Hiện trường vụ việc.

Đến trưa 16/8, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Dĩ An để tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Danh tính 2 nạn nhân là Nguyễn Văn Phương (SN 1975, quê Bạc Liêu) và Đoàn Minh Khá (SN 1969, ngụ TP.HCM). 

Được biết, khu vực xảy ra vụ việc trước đây là nhà xưởng của một công ty điện. Thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân đang tháo dỡ nhà xưởng này để xây dựng dự án khu dân cư. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Sập tường nhà xưởng, 2 công nhân tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.