Thứ sáu, 19/04/2024 17:24 (GMT+7)

Chạy trốn thanh xuân-Trực tiếp Chạy trốn thanh xuân tập 17 trên VTV3

MTĐT -  Thứ hai, 21/01/2019 20:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trực tiếp phim Chạy trốn thanh xuân tập 17 lên sóng tối thứ 2 ngày 21/1 lúc 21h40 trên VTV3 sẽ tiếp tục với những diễn biến mới đầy bất ngờ.

Chạy trốn thanh xuân tập 17 sẽ lên sóng VTV3 lúc 21h40 tối nay 21/1/2019. Mời bạn đọc yêu thích theo dõi trực tiếp bộ phim theo các hướng dẫn dưới đây

Chạy trốn thanh xuân tập 17, giữa không gian lãng mạn và yên bình ở sân của xóm trọ, Duy và Thùy lần đầu chạm môi. Cảnh tượng ấy đã bị Xuân, Đạt và Vy phát hiện. Trong lúc sơ suất, cả 3 đã tạo tiếng động khiến Thùy xấu hổ chạy thẳng vào nhà.

Preview Chạy trốn thanh xuân tập 17

Cũng trong Chạy trốn thanh xuân tập 17, Nam và Châu tổ chức lễ cưới trước sự chứng kiến cùng lời chúc mừng của gia đình và bạn bè.

Trong không khí vui mừng tràn ngập thì Nhung - cô bồ của bố Nam bất ngờ xuất hiện. Nhung sau khi không còn có khả năng mang thai đã tới gặp ông Hoài, tuy nhiên ông vẫn muốn trốn tránh, rũ bỏ trách nhiệm.

Thấy người lạ to tiếng với chồng, bà Phương đã tiến lại và nghe được toàn bộ sự thật. Bà đã rất sốc nên đã hỏi chồng, lúc này Nhung đã nói cho bà biết ông Hoài đã từng hứa hẹn sẽ li hôn bà để đến với cô bồ trẻ. Nam tiến lại định đưa mẹ rời đi thì Nhung rút dao đâm Nam vì lý do: "Anh giết con tôi thì tôi giết con anh". Nhưng An đã lao tới che chắn cho Nam và bị gục.

Sức khỏe của An ra sao? Sau lần cứu mạng này, liệu Nam có thể toàn tâm toàn ý với vợ mới cưới? Liệu anh có trở thành "bản sao" của bố?

Chạy trốn thanh xuân được phát sóng vào 21 giờ 50 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh VTV3.

Bạn đang đọc bài viết Chạy trốn thanh xuân-Trực tiếp Chạy trốn thanh xuân tập 17 trên VTV3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước