Thứ năm, 25/04/2024 10:54 (GMT+7)

Huế: Cuộc sống “treo” trên di sản

Mai Thu Trang -  Thứ ba, 20/11/2018 11:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bước qua những bậc thang cao ngất nới thượng tầng cố đô Huế, hiện ra trước mắt ta một cuộc sống hoàn toàn khác. Huế không còn mộng mơ, êm dịu và lãng mạn nữa.

Nằm ẩn sâu trong quần thể di tích cố đô Huế, khi lên hết những bậc thang là hiện ra ở Thượng Thành có một “ khu ổ chuột” với khoảng 4.200 hộ với hơn 15.700 dân sinh sống bà Lê Xuân (72 tuổi, ở đây từ năm 1970) vẫn sống trong căn nhà lụp xụp, được che tạm bợ bằng mấy tấm tôn. Gia đình bà đã 4 đời sinh ra và lớn lên ở đây. Đây là đất di tích nên chính quyền không cho phép xây nhà kiên cố, mà chuyển đi nơi khác thì tiền không có. Nhà trên Thượng Thành đều được làm tạm bợ, vách tựa vào tường thành, mái lợp tôn, mùa hè nóng, mùa mưa thì dột. Nhiều hộ phải dung lốp ô tô cũ, bao cát đè lên mái nhà để chống chọi lại mưa bão. Căn nhà chỉ rộng  10m2 là nơi 4 người trong gia đình chị Phan Thu (36 tuổi) phường Thuận Thành sinh sống. Nhà không có nước sạch, khu vệ sinh, nhiều đò đạc sinh hoạt chị phải bỏ ra ngoài. Chỗ ở còn chật hẹp, rác thải, nước sinh hoạt cư dân cứ nghiễm nhiên xả xuống chân thành, gây ô nhiễm cả một vùng kinh thành cổ.

Hơn 30 năm sống ở Thượng Thành, họ sống bằng đủ nghề. Lượm ve chai, bán hàng nước, làm thuê,.. thôi thì đủ nghề cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày hàng nước của chị Thu thu nhập được 100-200 ngàn đồng. Số tiền đó chỉ đủ cho gia đình trang trải sinh hoạt qua ngày. Còn ước mơ về một ngôi nhà khác lớn hơn, rộng rãi, tránh được cái mưa cái nắng khắc nghiệt của vùng đất kinh thành vẫn còn bỏ ngỏ…

Một số hình ảnh ghi nhận cuộc sống người dân Thượng Thành:

Người dân dựng nhà sống ngay trên Thượng Thành kinh thành Huế trong nhiều năm qua

Tường thành cao hơn mặt đường nhiều hộ dân sống trên tường thành phải làm thang mới lên được nhà

Người dân dùng tường thành làm chỗ treo đồ

Mùa hè ở đây oi bức nên phải sử dụng rất nhiều quạt để làm mát

Căn nhà của một hộ dân sống trên Thượng Thành rộng khoảng 10 m2, là nơi sinh sống của 4 người

Nhà trên thượng thành đều được làm tạm bợ, vách tựa vào tường thành, mái lợp tôn

Người dân sống trên Thượng Thành  hàng ngày đều xả rác, nước sinh hoạt xuống chân thành khiến môi trường ô nhiễm

Người dân trên thành buôn bán ngay dưới chân tường thành

Bạn đang đọc bài viết Huế: Cuộc sống “treo” trên di sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành