MƯU SINH...
Cuộc đời lặn lội mưu sinh giữa mênh mông rác thật tình đắng cay
Ảnh minh họa: ST |
Cuộc đời lặn lội mưu sinh
Nhưng mà quá cực...thật tình xót xa
Con cò bắt tép nơi kia
Tép sao sống nổi bên đìa rác đây?
Phải chăng kiếm chút thừa đầy?
Của người vứt bỏ...sang tay hợm mình?
Chưa thôi...em bé dầm mình
Giữa mênh mông rác thật tình đắng cay
Kiếm chi ở bãi rác này?
Có chăng phế liệu...hôm nay bánh mỳ
Thế gian ơi...tỉnh lại đi
Sao để em bé sống chi thế này?
Mẹ cha đâu cả...ai hay
Cộng đồng sao để cảnh này...Trời ơi
Hương Giang