Thứ sáu, 29/03/2024 17:05 (GMT+7)

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

MTĐT -  Thứ hai, 07/01/2019 21:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 7/1, tác giả "Khúc hát sông quê" mất ở bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sau khoảng một tuần hôn mê.

Gia đình nhạc sĩ cho biết ông hôn mê sâu từ sau Tết Dương lịch, phải nhờ máy móc hỗ trợ để duy trì. Hơn một năm nay, sau cơn tai biến mạch máu não, sức khoẻ ông giảm sút trầm trọng. Tháng 4 năm ngoái, ông phát hiện thêm bệnh ung thư phổi.

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo hồi tháng 7 năm ngoái. Ảnh: HBN.

Vài chục năm nay, nhạc sĩ sống một mình trong căn chung cư ở Linh Đàm, Hà Nội. Con gái lớn của ông đã lập gia đình, con trai thứ làm việc tại Huế, con gái út du học ở Italy. Những năm tháng cuối đời, ông ở cùng cháu. Con gái lớn nhạc sĩ thường xuyên đưa gia đình sang nhà thăm nom, nấu cơm và dùng bữa cùng ông. Ngoài 70 tuổi, ông vẫn làm nhiều việc như viết báo, thiết kế, biên tập, làm thơ... Ông tổ chức thành công liveshow ở Hà Nội tháng 9/2017 và ở quê nhà Nghệ An hồi tháng 8 năm ngoái.

Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 ở Nghệ An. Ông là nhà thơ, họa sĩ, nhà báo. Nguyễn Trọng Tạo từng là Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003 đến 2004. Ông là tác giả các ca khúc đậm chất dân gian như Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang, Tình ca bên một dòng sông, Non nước Cao Bằng, Mẹ tôi... Ông cũng viết nhiều tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc).

Theo Hà Thu/Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.