Thứ bảy, 20/04/2024 12:19 (GMT+7)

Những bức ảnh khiến 9/10 người lầm tưởng là photoshop vì quá ảo diệu

MTĐT -  Thứ hai, 14/12/2020 11:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người xem loạt ảnh du lịch này đều không tin vào mắt mình cảnh diễn ra trước mặt là thật.

Đôi lúc nếu chịu khó để ý, ta mới thấy thế giới xung quanh đẹp đến nhường nào. Trong một group đình đám chuyên chia sẻ những khoảnh khắc độc lạ trên Reddit, dễ dàng bắt gặp vô số cảnh đẹp được dân tình chụp lại khi đi du lịch. Không ít trong số đó khiến người xem phải hoa mắt vì trông chẳng khác nào photoshop?

Một khoảnh khắc đang cực kỳ viral trên MXH vì cảnh vật cứ như hoà vào nhau. Bầu trời mây này hoàn toàn có thật đấy!

Một ngôi nhà nằm cô đơn, trơ trọi giữa hòn đảo Elliðaey ở Iceland.

Khi 3 chiếc cầu vồng nằm xếp chồng lên nhau cùng một lúc. Thật không thể tin được!

Con đường đi xuyên qua sa mạc - một cảnh tượng rất dễ gặp ở Dubai.

Dấu vân tay khổng lồ này thực chất là công trình điêu khắc đá vôi có tên Fingermaze, nằm ở công viên Hove thuộc thành phố Brighton & Hove, nước Anh.

 Cây cầu cạn hình xoắn ốc Brusio ở Thuỵ Sĩ hiện lên đẹp như cổ tích.

Hồ Lonar ở Ấn Độ được tạo ra bởi một vụ va chạm giữa tiểu hành tinh với trái đất vào khoảng 50.000 năm trước. Có một thời gian, nó tự chuyển đổi từ màu xanh ngọc sang màu đỏ hồng rất kỳ lạ.

 Dãy Himalaya huyền thoại ở Nepal.

Hutt Lagoon cũng là một hồ nước mặn tự nhiên khác ở Úc có màu hồng do sự hiện diện của loài tảo "Dunaliella salina".

Nguồn: Reddit

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Bạn đang đọc bài viết Những bức ảnh khiến 9/10 người lầm tưởng là photoshop vì quá ảo diệu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ