Thứ tư, 24/04/2024 18:07 (GMT+7)

Những bức ảnh về đại dịch COVID-19 trong năm 2020 gây ám ảnh

MTĐT -  Thứ tư, 16/12/2020 11:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2020 bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, do vậy rất nhiều bức ảnh của năm do Reuters thực hiện đều phản ánh sự u ám của dịch bệnh.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy các thi thể được chôn cất trên Đảo Hart của New York, Mỹ trong bối corona virus bùng phát ở New York. Ảnh chụp ngày 9.4.2020. Ảnh: REUTERS/Lucas Jackson.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy các tàu du lịch ngừng hoạt động đang được tháo dỡ tại bãi phá tàu Aliaga ở thành phố cảng Aegean của Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2.10.2020. Ảnh: REUTERS/Umit Bektas

Các thành viên băng đảng được nhìn thấy bên trong phòng giam tại nhà tù Quezaltepeque trong chuyến tham quan truyền thông ở Quezaltepeque, El Salvador vào ngày 4.9.2020. Ảnh: REUTERS/Jose Cabezas.

Đám đông đeo mặt nạ bảo vệ được nhìn thấy tại ga Shinagawa ở Tokyo, Nhật Bản được chụp vào ngày 2.3.2020. Ảnh: REUTERS/Athit Perawongmetha

Một nhân viên y tế cúi chào trước khi chôn cất một sĩ quan thuộc Lực lượng Cảnh sát Dự trữ Trung ương (CRPF) chết vì coronavirus, tại một nghĩa trang ở New Delhi, Ấn Độ và ngày 29. 4. 2020. Ảnh: REUTERS/Danish Siddiqui

Một công nhân nghĩa trang đang đào những ngôi mộ mới tại nghĩa trang Xico, khi dịch coronavirus tiếp tục bùng phát, ở ngoại ô TP Mexico, Mexico, ngày 10.6.2020. Ảnh: REUTERS/Edgard Garrido

Nhân viên y tế mang thi thể của một người đàn ông chết do coronavirus để hỏa táng anh ta tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 4.6.2020. Ảnh: REUTERS/Adnan Abidi

Reina Mae Nasino, 23 tuổi, nhà hoạt động người Philippines bị giam giữ cầm một bông hoa trong lễ chôn cất đứa con ba tháng tuổi River của cô, người đã chết trong khi cô ở trong tù. Ảnh chụp tại nghĩa trang Bắc Manila, Philippines, ngày 16.10.2020. Ảnh: REUTERS/Eloisa Lopez.

Dana Clark và cậu con trai 18 tháng tuổi Mason xếp hàng chờ đợi tại Tòa thị chính khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở New Orleans, Louisiana, ngày 16. 10.2020. Clark cho biết cô đã đeo nắp bảo vệ vì cô không biết có bao nhiêu người sẽ đeo mặt nạ xếp hàng. Ảnh: REUTERS/Kathleen Flynn.

Các cử tri xếp hàng dài chờ bỏ phiếu tại Nhà thờ Servant ở TP Oklahoma, Oklahoma, ngày 3. 11.2020. Ảnh: REUTERS/Nick Oxford

Những cây thánh giá đổ bóng tại nghĩa trang Parque Taruma, như được chụp từ trên không giữa đợt bùng phát coronavirus ở Manaus, Brazil vào 15.6.2020. Ảnh: REUTERS/Bruno Kelly

Vợ của một nạn nhân nhiễm COVID-19 57 tuổi khóc khi nhìn thi thể của chồng mình trước khi ông ta được các thành viên của Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal, ở New Delhi, Ấn Độ, đưa đi hỏa táng vào ngày 26.11.2020. Ảnh: REUTERS/Siddiqui

Theo Nhật Hạ/Một thế giới

Bạn đang đọc bài viết Những bức ảnh về đại dịch COVID-19 trong năm 2020 gây ám ảnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.