Thứ năm, 28/03/2024 23:51 (GMT+7)

Những bức tường sửa mới khiến người đi đường tò mò

MTĐT -  Thứ năm, 13/04/2017 09:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bạn sẽ nhầm tưởng tòa nhà là một đường hầm hay chú voi đang phá tường đi ra phố.

Khu dân cư ở thành phố Grenoble (Pháp) gồm những tòa nhà cũ kỹ. Tuy nhiên, một bức vẽ vui trên mặt tường tòa nhà đã khiến cả phố trông sinh động hơn nhiều.


Bức tranh 3D trừu tượng có màu đỏ-trắng-xám hài hòa với khu nhà 7 tầng ở Venice (Italy).


Tác phẩm phủ mảng tường lớn tốn nhiều công sức của họa sĩ nhưng đã khiến con đường ở California (Mỹ) đổi khác hoàn toàn.


Người qua đường như được lạc vào thủy cung của các nàng tiên cá khi đi qua thành phố San Pablo del Monte (Mexico).


Họa sĩ vui tính đưa chú rùa "vượt" ống cống lao ra đường Buenos Aires (Argentina).


Mảng tường đổ nát ở Bali (Indonesia) trở nên có hồn hơn với hình ảnh phù hợp cả về màu sắc và ý nghĩa.


Bạn có thoáng nghi ngờ chú voi này đang phá bức tường ở thành phố Esteli (Nicaragua) trốn ra ngoài không?


Hiệu ứng của ánh đèn khiến hình chú bọ ngựa đơn giản trở nên kỳ ảo.


Khu nhà ở Los Angeles dễ khiến nhiều người tưởng đây là một đường hầm sâu hun hút.


Kiểu vẽ 3D cùng tông màu bảy sắc cầu vồng khiến bức tường ở Washington (Mỹ) như hút sâu vào bên trong.

Theo An Yên (Ảnh: Brightside)/VnExpress.net

Bạn đang đọc bài viết Những bức tường sửa mới khiến người đi đường tò mò. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.