Thứ sáu, 19/04/2024 10:21 (GMT+7)

Rước pháo khổng lồ, tung hô quan đám tại hội Đồng Kỵ

MTĐT -  Thứ hai, 19/02/2018 20:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi rước pháo khổng lồ dài 5,8 m và 6 m, đường kính hơn 1 m quanh làng, 4 ông quan đám đã diễn trò, múa tại sân đình. Họ được các thanh niên tung hô và giữ chắc ở trên cao.

Sáng mùng 4 Tết, lễ hội rước pháo Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) mở màn mùa lễ hội đầu năm mới diễn ra thu hút sự tham dự của hàng nghìn người từ các địa phương lân cận đổ về.

Như thường lệ, hai quả pháo khổng lồ được rước quanh làng. Đây là một trong hai tiết mục được du khách quan tâm nhất lễ hội.

Từ 6h, các chú tùy (mặc áo đỏ, vàng) đưa quả pháo Nhất (dài 6 m) và pháo Nhì (dài 5,8 m) ra ngoài nhà truyền thống để rước về đình làng.

Đúng 9h, hai quả pháo được rước quanh làng. Trai tráng vừa đi vừa hò rô tạo nên không khí vui nhộn

Hai quả pháo mô hình này mỗi quả dài 5,8 m và 6 m, đường kính hơn 1 m. Mỗi quả pháo cần đến 30 người đàn ông (dưới 50 tuổi) cùng nhau khiêng. Khi kiệu pháo được đưa ra khỏi nhà truyền thống, thanh niên đi cùng có nhiệm vụ cùng nhau hô to "cho quan đám một tràng pháo tay".

Ở hai đầu pháo có hình hoa văn trống đồng và ngôi sao vàng năm cánh. Phía trên được trang trí nhiều hoa văn nổi.

Dọc đường rước pháo về đình làng, rất đông người dân đổ ra hai bên đón và xem hội. Hội rước pháo Đồng Kỵ nổi tiếng bởi tính đặc sắc đậm chất truyền thống Kinh Bắc và là lễ hội mở màn cho mùa lễ hội truyền thống ở miền Bắc vào dịp tháng Giêng hàng năm.

Ngoài các bô lão trong vai trò chủ trì lễ hội, thanh niên trẻ khỏe làm nhiệm vụ rước pháo còn có các bà đám trong đoàn rước. Họ là những người phụ nữ tròn 51 tuổi, người sống trong làng Đồng Kỵ.

Nếu như trước đây, hai quả pháo khổng lồ được rước từ nhà một vị quan đám ra đình làng là loại thật thì nhiều năm nay nó chỉ còn mang tính chất tượng trưng.

Người dân trong làng và khách du lịch thập phương xếp hàng dài để chờ đoàn rước đi qua. Ai cũng hào hứng và phấn khởi khi được chứng kiến cảnh tượng này.

Khoảng 11h, hai quả pháo được rước vào đình làng trong sự hò reo của nhiều người.

Đây là lúc lễ hội sôi động nhất. Tất cả du khách và người dân đều tập trung về sân đình xem ban tổ chức làm lễ.

Khi pháo về tới đình làng cũng là lúc bầu không khí tạm thời lắng xuống để 4 ông quan đám làm lễ.

Thỉnh thoảng những chú tùy hô hào để tạo không khí.

Lúc này tại một khoảng sân yên tĩnh bên trong khuôn viên đình, các thanh niên lặng lẽ chuẩn bị cho nghi lễ rước quan đám. Đây là những chàng trai tuổi 18 trở lên, thuộc nhiều dòng họ khác nhau trong làng Đồng Kỵ. Họ sẽ đóng vai trò là các trai đinh kiệu đỡ 4 ông đám diễn múa ở phần cao trào của lễ hộị.

Hơn 11h, đình làng Đồng Kỵ chật kín người dân đứng chờ đoàn rước về tới nơi làm lễ. Sau đó không lâu, trai tráng trong làng kiệu 4 ông đám ra sân đình múa và diễn trò.

Quan đám chít khăn đóng giả gái mua vui cho mọi người, còn các thanh niên chen lấn, xô đẩy chạy vòng quanh. Vị quan đám nào được giữ đứng lâu nhất sẽ là người chiến thắng.

Nhóm thanh niên rước 2 quả pháo vào trong gian đình và những người có nhiệm vụ kiệu quan đám rước 4 ông múa quanh đình.

Do chen lấn xô đẩy, không ít không quan đám ngả nghiêng.

Hội rước pháo làng Đồng Kỵ (xã Đồng Quang, Từ Sơn) nổi tiếng khắp cả nước bởi duy trì được nét truyền thống đặc sắc. Hội được tổ chức vào ngày mùng 4 Tết hàng năm. Xưa kia, nơi đây vốn có một hội thi làm pháo, đốt pháo từ thời xưa để tưởng nhớ, tái hiện ngày Thánh Thiên Cương - vị tướng sau này được dân tôn thờ làm Thành hoàng làng) ra lệnh xuất quân đánh giặc.

Theo Zing News

Bạn đang đọc bài viết Rước pháo khổng lồ, tung hô quan đám tại hội Đồng Kỵ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?