Thứ năm, 25/04/2024 11:15 (GMT+7)

Hà Nội: Cây dại mọc như ở bãi hoang giữa phố Giảng Võ

MTĐT -  Thứ năm, 23/08/2018 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dải phân cách cứng giữa phố Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) thời gian gần đây giống như bãi hoang vì cây dại mọc um tùm không có người cắt tỉa.

 Dải phân cách trên phố Giảng Võ trước đây chỉ trồng cỏ, chiều ngang khá rộng và có một hàng cây xà cừ lớn tỏa bóng mát.

 Thời gian gần đây, nhiều loại cây mọc tự nhiên trong đó có cả cây táo, cà chua dại mọc um tùm, có chỗ cao lút đầu người.

 Các loại cây dại cao gần 2 mét mọc dại tập trung nhiều nhất đoạn gần ngã ba Giảng Võ - Trần Huy Liệu.

Cỏ mọc dày và tràn xuống dưới lòng đường Giảng Võ cả một đoạn dài hàng trăm mét.

 Dải phân cách cùng với cây dại che khuất tầm nhìn trên đường phố.

 Cây dại um tùm ở đoạn trước cửa trụ sở Phòng cảnh sát PCCC Giảng Võ.

Cây cỏ dại mọc vây kín nhà chờ xe buýt BRT.

 Nhiều nơi trở thành chỗ chứa rác và phế thải xây dựng.

Theo Dân trí

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cây dại mọc như ở bãi hoang giữa phố Giảng Võ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành