Thứ sáu, 26/04/2024 01:52 (GMT+7)

Lễ xong du khách về, rác ở lại với chùa

MTĐT -  Thứ tư, 06/02/2019 15:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mang chai nước và thẻ hương đến dưới chân tượng làm lễ xong, nhiều người vứt luôn đồ vừa cúng nằm lăn lóc trên nền đất.

Chiều mùng 1 Tết Kỷ Hợi, khu vực tượng đài Quán thế âm Bồ tát trên núi Tứ Tượng tại xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế đông nghẹt người đi lễ. Ảnh: Zing.vn

Khách đến lễ ở đây lâu nay thường dùng một chai nước suối và thẻ hương. Sau khi khấn vái họ uống nước đó lấy may. Ảnh: Zing.vn

Họ buộc hương lên chai nước rồi đặt xuống nền gạch để làm lễ. Ảnh: Zing.vn

Mặc dù xung quanh nhếch nhác đầy túi nylon, vỏ chai lăn lóc nhưng nhiều người vẫn đặt đồ lễ của mình xuống bên cạnh để thắp hương. Ảnh: Zing.vn

Thắp hương và uống xong, phần lớn người đi lễ không bỏ chai nước vào thùng rác mà vứt bỏ lại chúng nằm lăn lóc trên mặt đất. Ảnh: Zing.vn

Để đi lại, nhiều người phải giẫm lên các vỏ chai nước vì số lượng quá dày đặc. Ảnh: Zing.vn

Theo quan niệm của nhiều người, sau khi dâng lễ xong, họ sẽ uống một ít nước trong chai để cầu mong mọi việc trôi chảy. Ảnh: Zing.vn

Mặc dù nhà chùa đã bố trí một đỉnh đồng để du khách thắp hương nhưng nhiều người vẫn cắm vào các chậu cây, tiểu cảnh. Ảnh: Zing.vn

Không chỉ vậy, hương còn bị cắm lung tung dọc đường vào chân tượng phật. Ảnh: Zing.vn

Khi không có chỗ cắm, có du khách đặt nằm những nén hương đang cháy rừng rực xuống nền gạch để đứng khấn vái. Ảnh: Zing.vn

Biển cấm trở nên vô tác dụng khi nhiều người vẫn cắm hương xếp vòng quanh. Ảnh: Zing.vn

Nhiều người không có lựa chọn đành ngồi gần khu vực vứt đầy rác. Ảnh: Zing.vn

Khi những nén hương đồng loạt được thắp, khói bốc mù mịt khiến nhiều người bị cay mắt. Ảnh: Zing.vn

Hàng quán, hàng rong cũng tận dụng cơ hội này làm ăn mưu sinh. Ảnh: Zing.vn

Theo zing.vn

Bạn đang đọc bài viết Lễ xong du khách về, rác ở lại với chùa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.