Thứ tư, 24/04/2024 09:22 (GMT+7)

Lúi húi lượm ve chai trong đêm sau những trận bóng

MTĐT -  Chủ nhật, 16/12/2018 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau niềm hân hoan tột cùng của người hâm mộ, bên cạnh những bạn trẻ còn lại nhặt rác trên phố đi bộ TP.HCM là những người đàn ông, phụ nữ tầm trung niên, lặng lẽ lượm ve chai từ những chồng rác.

Sau niềm hân hoan tột cùng của người hâm mộ trước chiếc cúp vô địch của đội tuyển Việt Nam giải AFF năm nay, ngoài hình ảnh các bạn trẻ ở lại nhặt rác còn loáng thoáng bóng dáng những người đàn ông, phụ nữ mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai.

Anh Trương Văn Quỳnh (35 tuổi) nhặt ve chai từ đống rác các bạn trẻ gom lại trên phố đi bộ. Đây là đêm thứ ba sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam, anh Quỳnh ra phố đi bộ nhặt ve chai về bán - Ảnh: Uyên Trinh.

Kết thúc trận đấu, tiếng hò reo vang lên, người hâm mộ ôm nhau ăn mừng, có người bật khóc trong đám đông vì xúc động. Người đi bộ bắt đầu tản ra để lấy xe đổ ra đường đi "bão" ăn mừng, vài cổ động viên ở lại chụp hình đăng facebook, phố đi bộ bắt đầu thưa người hơn.

Vài bạn trẻ bắt đầu gom rác lại cho vào thùng. Anh Trương Văn Quỳnh (35 tuổi) đi vào các đống rác cao ngất đó, nhặt chai lọ về bán. Trận chung kết lượt về này của đội tuyển Việt Nam là đêm thứ 3, anh bắt đầu công việc này.

Anh Trương Văn Quỳnh chia sẻ, sau mỗi trận đấu, anh nhặt ve chai bán được 200-300 ngàn, số tiền khá khẩm so với số tiền anh kiếm được ngày thường là mấy chục ngàn - Ảnh: Uyên Trinh.

Ban ngày, anh cũng lượm ve chai, mỗi ngày bán chỉ được vài chục ngàn nhưng những trận đấu thu hút nhiều người hâm mộ tới phố đi bộ xem như trận bán kết, chung kết thì anh lượm ve chai bán được tầm 200-300 ngàn. Số tiền này khá khẩm hơn số tiền kiếm được hằng ngày. Lần nào anh cũng ra phố đi bộ sớm và vừa kết thúc trận đấu là anh nhặt ngay để được nhiều.

Người phụ nữ tầm gần 30 thì không đến sớm được như anh. Chị cởi mở chia sẻ nhưng không cho biết tên. Hơn 10g chị mới vào phố đi bộ vì theo chị thì, từ chiều đến tối đông chị chen vào không được. Đợi mọi người tản ra chị mới vào.

Số ve chai một người phụ nữ nhặt được sau trận đấu - Ảnh: Uyên Trinh.

Công việc chị hằng ngày chủ yếu làm về đêm. Và cứ 11h30 chị vào một nhà hàng trên phố đi bộ để lấy chai lọ rồi mới về đi làm. Hôm nay, biết sẽ có nhiều chai lọ thải ra nên chị vào nhặt rồi đến 11h30 mới vào nhà hàng lấy chai lọ theo kế hoạch.

Một người phụ nữ khác đang lom com nhặt được khá nhiều chai nhựa. Chị này dè dặt hơn, không muốn được chụp hình. Đây là lần đầu tiên sau trận đấu chị vào nhặt ve chai để về kiếm tiền. Theo chị thì những ngày này nhặt được sẽ bán được khá khá.

Mặc dù khá nhiều bạn trẻ ở lại dọn rác nhưng lượng rác trên phố đi bộ còn rất nhiều. Ảnh: Uyên Trinh.

Rất nhiều rác không còn đủ chỗ nhét vào thùng. Ảnh: Uyên Trinh.

Dù khá nhiều các bạn trẻ ý thức nhặt rác nhưng còn rất nhiều rác trên phố đi bộ. Người này dừng lại dọn, người đi ngang qua thấy cũng vào phụ một tay, rác nhanh chóng được dọn vào thùng.

Sau khi được các bạn trẻ dọn dẹp, rác đã được cho vào bọc nilon khi thùng rác không còn đủ chỗ. Ảnh: Uyên Trinh.

Nhóm bạn trẻ ở lại dọn rác trên phố đi bộ.

Theo chia sẻ một thành viên thuộc nhóm hệ thống trường Tuệ Đức thì nhóm chị, hôm nay có mười mấy thành viên thống nhất ra phố đi bộ sau khi xem bóng, sẽ đi nhặt rác trên phố đi bộ. Theo lời chị thì "nhiều lắm, dọn nãy giờ vẫn không thấy hết".

Theo báo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Lúi húi lượm ve chai trong đêm sau những trận bóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới