Thứ bảy, 20/04/2024 11:15 (GMT+7)

Malaysia: Một châu Á đích thực - “Malaysia: Truly Asia”

Diệp Anh -  Thứ năm, 01/08/2019 18:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngôi nhà mái vòm nhà cao tầng phong cách Mogul đầy màu sắc. Tính hiện đại mang sắc màu đa văn hóa được thể hiện ở thủ đô Kuala Lumpur với các di tích lịch sử.

Hãy tưởng tượng một thành phố, mà đường chân trời của nó bị ngắt quãng bởi những ngọn tháp. Những ngôi nhà mái vòm nhà cao tầng phong cách Mogul đầy màu sắc. Tính hiện đại mang sắc màu đa văn hóa được thể hiện ở thủ đô Kuala Lumpur với các di tích lịch sử. Những tòa nhà chọc trời, công viên cây xanh, hồ nước, nhiều trung tâm mua sắm lớn và nhỏ và những khu chợ nhộn nhịp trên đường phố cùng với cuộc sống về đêm sôi động.

Một phần quan trọng của sự pha trộn lẫn lộn đó là những nhà thờ và đền thờ Hồi giáo. Tất cả được tô điểm đầy màu sắc với hương hoa kết vòng của cộng đồng người Malaysia , Trung Quốc và Ấn Độ ở đất nước Malaysia. Nét cổ đại được đan xen cùng với hiện đại. Sự mong muốn đó được thể hiện ở những khung cảnh thiết kế và nghệ thuật đương đại thú vị.

Hãy cùng PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử chiêm ngưỡng một số nét chấm phá tại Thủ đô Kuala Lumper:

Bạn đang đọc bài viết Malaysia: Một châu Á đích thực - “Malaysia: Truly Asia”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ