Bài thơ: Môi trường...
Giờ xem...vẩn đục rối tinh Lại thêm rác dịch...thật tình chí nguy
Môi trường...
Môi trường vốn đã đục ngầu
Ta đương khó chịu ở đâu...vứt bừa?
Thôi đành nhặt vậy xin thua
Loài người vô thức xả bừa xuống đây
Năm xưa cũng chốn biển này
Nước trong xanh mát ngày ngày tung tăng
Giờ xem...vẩn đục rối tinh
Lại thêm rác dịch...thật tình chí nguy
Mấy lời nhắn gửi cố tri
Người ơi xin giữ cũng vì cái chung
Hãy xem nước đục xanh đen
Lại thêm rác dịch sống thêm thế nào?
Mất lòng đành nói làm sao
Dẫu rằng chẳng thích lẽ nào ngồi im?
Hà Giang 21/04/16