Thứ sáu, 19/04/2024 00:24 (GMT+7)

Quê tôi ngày giông bão !!!

Nguyễn Vinh -  Thứ sáu, 28/05/2021 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tôi nghẹn ngào rồi bật khóc trong đêm...

Quê tôi ngày giông bão !!!

Tôi nghẹn ngào rồi bật khóc trong đêm
Khi anh trai gửi cho dòng tin nhắn
Kèm theo tờ quyết định nghiêm ngặt
Cách li rồi !!! quê mẹ Việt Yên ơi!!!

Vùng quê nghèo đang nổi tiếng khắp nơi
Với Bổ Đà với Vùng nông thôn mới
Với đình Thổ Hà trong mùa lễ hội
Với quan họ say lòng mời gọi khách ghé thăm....

Quê nghèo xưa mẹ vừa đặt lưng nằm
Gà chưa gáy vội ra đồng cày cấy
Nay khu công nghiệp mọc lên người dân mừng biết mấy
Bỏ bớt ruộng đồng lao động chính vào ca.

Cuộc sống yên bình đang gõ cửa từng nhà
Vợ chồng làm ca ông bà già trông cháu
Bao ý định ông cha từng nung nấu
Nay thực hiện dần trên cả những ước mơ.

Rồi một ngày quê tôi chẳng ai ngờ
Dịch bùng phát từ nơi lao động chính
Vài ngày thôi mấy trăm ca dương tính
Tất cả gồng mình quyết chống dịch ngày đêm.

Y tế mỏng cần lắm trợ giúp thêm
Ngay lập tức từng đoàn quân chi viện
Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên ...xuất hiện
Xúc động nghẹn ngào chẳng ngăn nổi lệ rơi.

Hình ảnh cảnh sát đứng nghiêm giữa nắng cháy trời
Chào đoàn xe từ Quảng Ninh chi viện
Thay cho lời cảm ơn từ người dân lương thiện
Từ sâu thẳm đáy lòng dân chính đảng quê tôi.

Chiếc bánh lá chít từng nổi tiếng khắp nơi
Giờ dân gói cứu công nhân qua ngày đói
Vườn vải thiều bắt đầu chín đỏ rọi
Vẫn mong chờ đợt dịch sẽ sớm qua.

Các anh tôi giờ chẳng ai ở nhà
Nghỉ hưu rồi vẫn xông pha tiền tuyến
Cùng cựu chiến binh làm tốt khâu chi viện
Lãnh đạo đêm ngày có được nghỉ ngơi đâu.

Chiến sĩ ngành y mệt lả nơi tuyến đầu
Giáo viên, Viettel cũng gồng mình không kém
Bộ đội, công an những bước chân sắc lẹm
Hối hả căng mình cách ly cả người thân.

Lúc này đây Việt Yên tôi rất cần
Sự chung tay từ mọi miền tổ quốc
Những nghĩa cử đầy yêu thương thân thuộc
Những chia sẻ ân cần không kì thị trách than.

Vượt qua đại dịch là chặng đường gian nan
Nhưng tôi tin Việt Yên tôi chiến thắng
Đường phố ngõ thôn giờ đây tạm vắng lặng
Hết dịch rồi lại nhộn nhịp ngay thôi.

Khi dịch tan Việt Yên tôi đón mời
Bạn ghé thăm con đường hoa mong đợi
Thăm huyện anh hùng trong thời kì đổi mới
Say đắm lòng người với làn điệu dân ca.

Giờ nhớ quê cũng chẳng thể về mà
Tôi cầu chúc Bắc Giang qua đại dịch
Tôi tự hào biết ơn và cảm kích
Nghĩa cử ân tình của các bạn gần xa.

Yêu quê hương lúc này hãy ở nhà
Đừng thờ ơ và cũng đừng vô cảm
Đừng trốn tránh đừng phao tin đồn nhảm
Cùng đồng lòng
                Nhất định
                            Dịch sẽ qua!!!

Nguyễn Vinh

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2,Từ Sơn, Bắc Ninh

Bức ảnh gây sốt mạng xã hội những ngày qua, ghi lại cảnh các nhân viên y tế nằm bệt ra sàn vì mệt mỏi sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn người dân

Bức ảnh gây sốt mạng xã hội những ngày qua, ghi lại cảnh các nhân viên y tế nằm bệt ra sàn vì mệt mỏi sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn người dân

Bạn đang đọc bài viết Quê tôi ngày giông bão !!!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.