Thứ ba, 23/04/2024 16:41 (GMT+7)

Bài thơ: Sắc Thu

Ngọc Cảnh -  Thứ hai, 05/10/2020 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

E có về ngày cũ Thu mơ Se se ấp chạnh hồng dóng mắt

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Sắc Thu

E mải về phía ấy gọi Thu
Cánh sen rớt nhùng nhằng Hồ Tây muộn.
Ta vội lánh khúc mùa gió cuốn
Thả vầng mây chao lặng miền đời.

Thu lặng lờ bến ái chiều rơi
Cúc nhả tiếng bén lời thương thả
Ai bến gió dập dềnh ánh lạ
Nước mềm mong sóng sánh lăng màn.

Thu vẩn về dỗi cõi miên man
Lá bàng liệng găm ngàn dáng nhớ
Lại mùa qua mai đào ngóng nở
Sắc Thu ươm giăng mắc đan chờ.

E có về ngày cũ Thu mơ
Se se ấp chạnh hồng dóng mắt
Thu vởn xanh nhịp đời ngăn ngắt
Lại vàng ru cúc dóng giao mùa...

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Sắc Thu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Cảm ơn...
Cảm ơn mày bản thân yêu thương ạ ///Bao tháng năm đã cố gắng rất nhiều //Luôn gồng mình hoàn thiện biết bao điều///Dẫu đôi lúc muốn buông xuôi bỏ mặc

Tin mới