Thứ sáu, 19/04/2024 16:29 (GMT+7)

Đắk Lắk: Đông đảo khách quốc tế tham dự Lễ hội cà phê lần thứ 7

A LỰC -  Thứ bảy, 09/03/2019 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk có 21 đoàn và 121 khách quốc tế đăng ký tham dự với nhiều các thành phần khác nhau.

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 4/3/2019 có tổng cộng 21 đoàn và 121 khách quốc tế đăng ký tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Trong đó có 3 Đại sứ quán là Hoa Kỳ, Indonesia, Ấn Độ; 4 Tổng Lãnh sự quán là Nhật Bản, Cu ba, Hoa Kỳ, Lào tại Đà Nẵng; 5 chính quyền các Tỉnh bao gồm Tỉnh Champasak, Salavan – Lào; Tỉnh Orkhon – Mông Cổ; tỉnh Jeollabuk – Hàn Quốc; tỉnh Modulkiri- Campuchia; 6 tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài gồm 1 đoàn Nghệ thuật tỉnh Jeollabuk – Hàn Quốc; 2 hãng thông tấn báo chí Hoa Kỳ và 1 Hãng thông tấn nước ngoài thuộc Tổng Cục Du lịch.

Nhằm thắt chặt tình đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Jeollabuk- Hàn Quốc và tỉnh Đắk Lắk qua sự kiện lần này hai tỉnh sẽ có đêm giao lưu nghệ thuật mang chủ đề “Giai điệu hữu nghị”.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk nhằm quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và cà phê của cả khu vực Tây Nguyên nói chung trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, tôn vinh người trồng cà phê, chế biến và kinh doanh cà phê.

Với nhiều hoạt động chính tại lễ hội bao gồm: Lễ khai mạc, bế mạc, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019, hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, hội thảo phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, triển lãm lịch sử cà phê thế giới, lễ hội đường phố, hội thi nhà nông đua tài, cuộc thi chất lượng cà phê đặc sản Việt Nam năm 2019. Thưởng thức cà phê miễn phí, hội voi Buôn Đôn.

Đặc biệt lần đầu tiên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam, khai trương “Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột”, Triển lãm Lịch sử cà phê thế giới. Lễ hội nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột”, khẳng định vị thế của cà phê Đắk Lắk nói riêng và vị trí quan trọng của ngành hàng cà phê Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới. Các nhà đầu tư và các đoàn khách quốc tế đến với lễ hội với mục đích hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung giao lưu hợp tác trong lĩnh vực kinh tế quốc tế góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk 1 trong 2 nơi được phủ sóng wifi miễn phí trong thời gian tổ chức Lễ hội.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 cho biết, vào thời gian diễn ra Lễ hội (từ ngày 9/3 đến 16/3/2019), trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh (12 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột) và Di tích Biệt điện Bảo Đại (04 Nguyễn Du, TP. Buôn Ma Thuột) sẽ được phủ sóng wifi hoàn toàn miễn phí. Thông qua hệ thống wifi miễn phí này, du khách sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với các thông tin về Lễ hội với nhiều hoạt động diễn ra vô cùng hấp dẫn. Qua đó, Ban tổ chức góp phần trong việc quảng bá rộng rãi hình ảnh, văn hóa, con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Đông đảo khách quốc tế tham dự Lễ hội cà phê lần thứ 7. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước