Thứ sáu, 29/03/2024 22:50 (GMT+7)

Danh ca Khánh Loan tái xuất làng nhạc Việt trong MV “Hãy Để Em Đi”

Bảo Hà -  Thứ ba, 17/03/2020 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trở lại làng giải trí cùng MV “Hãy Để Em Đi”, danh ca Khánh Loan tiếp tục khẳng định thực lực, chinh phục những đôi tai khó tính bằng chất giọng mượt mà và tràn đầy cảm xúcc ủa mình.

 Đối với cộng đồng yêu nhạc, Khánh Loan chẳng phải là cái tên xa lạ. Trưởng thành từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2001 và được NSƯT Quốc Trụ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Phạm Đăng Khương và Phạm Duy dẫn dắt, nữ danh ca ấy nhanh chóng dấn thân vào thị trường âm nhạc, trở thành giọng ca nổi bật hồi thập niên 2000. Thế nhưng, lúc bản thân đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cú sốc quá lớn trong chuyện tình yêu - gia đình đã làm cô phải tạm dừng việc đi hát, rời khỏi ánh đèn sân khấu suốt gần 8 năm trời.

Sau khoảng thời gian dài im ắng, danh ca Khánh Loan đã tái ngộ khán giả yêu nhạc với MV Hãy Để Em Đi.

Vì vậy, lần trở lại mới đây của Khánh Loan khiến người hâm mộ cực kì thích thú. Từng được “nhá hàng” tại liveshow Đong Đầy Nỗi Nhớ 2 (2018), MV ca khúc Hãy Để Em Đi (Just Let Me Go) do cô thể hiện đã chính thức ra mắt khán giả.

Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, sau khi vượt qua cơn sóng gió, cô tình cờ gặp gỡ thầy trò nhạc sĩ Dương Khắc Linh - Shin Hồng Vịnh. Lúc đó, Khánh Loan đã chia sẻ câu chuyện bản thân cho hai người nghe. Nhận thấy đây là chất liệu quý giá, họ liền dựa trên những trải nghiệm nơi cô để sáng tác Hãy Để Em Đi. Với giai điệu cuốn hút, dễ nghe cộng thêm lối hòa âm phối khí hiện đại, bộ đôi từng chấp bút nên bản hit Xin Đừng Lặng Im sẽ mang đến một Khánh Loan thật khác: Mạnh mẽ và trưởng thành hơn xưa.

Được biết, ca khúc do thầy trò Dương Khắc Linh - Shin Hồng Vịnh sáng tác dựa trên chính câu chuyện thật của cô.

Nội dung MV xoay quanh chuyện tình buồn giữa một cặp đôi trẻ tại xứ sở sương mù Đà Lạt. Vì phải chia cách nhau trong thời gian dài, tình cảm mà cô gái dành cho chàng trai đã bắt đầu phai nhạt theo năm tháng. Bằng chất giọng truyền cảm, trầm lắng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, nữ danh ca như đang giãi bày tâm sự đời mình cùng người nghe. Dẫu có đau buồn thế nào, cô vẫn sẽ học cách đứng lên, chấp nhận buông bỏ quá khứ chứ chẳng hề bi lụy hay níu kéo bất cứ ai.

Nội dung MV xoay quanh chuyện tình buồn về một cặp đôi trẻ nơi xứ sở sương mù.

Đặc biệt, khi hay tin Khánh Loan trình làng MV trên, các tín đồ điện ảnh cũng tỏ ra hết sức phấn khởi. Bởi lẽ, Hãy Để Em Đi chính là bài hát được sử dụng làm nhạc phim Sám Hối, dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ có kinh phí sản xuất thuộc hàng “khủng” nhất từ trước tới nay. Dự kiến đổ bộ lên màn ảnh rộng vào cuối năm 2017, tuy nhiên chưa rõ vì nguyên nhân gì, nhà sản xuất vẫn chưa công bố thêm thông tin gì về tác phẩm ấy.

 MV cho thấy một hình tượng Khánh Loan ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn.

Do đó, việc Khánh Loan phát hành MV đã dấy lên niềm hy vọng rằng, bộ phim Việt Nam đầu tiên khai thác về đề tài Quyền Anh sẽ sớm hé lộ thời điểm khởi chiếu. Đánh dấu màn lột xác ấn tượng sau nhiều năm trời vắng bóng, nữ danh ca gửi lời tri ân đến khán giả mộ điệu, đồng thời mong mỏi tất cả sẽ ủng hộ sản phẩm lần này lẫn những dự án kế tiếp của mình

Bạn đang đọc bài viết Danh ca Khánh Loan tái xuất làng nhạc Việt trong MV “Hãy Để Em Đi”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới