Thứ ba, 16/04/2024 14:45 (GMT+7)

Độc đáo phiên chợ họp lúc nửa đêm Mồng 2 Tết ở Quảng Trị

MTĐT -  Thứ năm, 07/02/2019 14:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nét độc đáo của phiên chợ này là người bán không bao giờ nói thách nên người mua cũng không bao giờ trả giá.

Phiên chợ đình Bích La tại tỉnh Quảng Trị được tổ chức duy nhất một lần trong năm vào những ngày đầu năm mới. Sự độc đáo của phiên chợ là họp vào lúc nửa đêm mồng 2 Tết cho đến rạng sáng mồng 3, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Đêm mồng 2 rạng sáng mồng 3 Tết Kỷ Hợi, tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ hội chợ đình Bích La. Đây là một phiên chợ đặc biệt, chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm.

Vào rạng sáng, các vị cao niên trong làng tiến hành nghi lễ dâng hương cầu nguyện, tạ ơn các bậc tiền nhân. Tiếp đó nhân dân trong làng Bích La bày bán những sản vật từ đồng đất quê hương.

Bán lộc tại chợ đình Bích La.

Ngoài những mặt hàng nông sản quen thuộc, bà con còn bán những vật dụng như cành lộc, gói muối, ngọn trầu cau, con tò he… Ai đến chợ cũng cố gắng mua cho được một thứ gì đó để cầu may.

Nét độc đáo của phiên chợ này là người bán không bao giờ nói thách nên người mua cũng không bao giờ trả giá.

Cảnh mua bán lộc ở chợ đình.

Chị Nguyễn Diệu Như ở xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong cho biết, tham gia phiên chợ là dịp gặp gỡ đầu năm, hiểu thêm về cội nguồn cuẩ dân tộc và cầu mong năm mới an lành.

“Năm nào em cũng ghé chợ đình để ôn lại những ký ức, kỷ niệm xưa. Lễ hội chợ đình Bích La có tiếng từ rất lâu đời, em muốn tới đây tham gia, thắp hương cầu xin những gì mình mong muốn để có 1 năm may mắn hơn, em cũng mua một ít kỷ vật cầu may”, chị Như nói.

Phần quan trọng nhất của lễ hội chợ đình Bích La đó là nghi lễ tôn nghiêm gọi thần Kim Quy. Tương truyền, ở hồ nước trước đình làng Bích La có một con rùa vàng sinh sống.

Hàng năm, vào rạng sáng Mồng 3 Tết Nguyên đán, rùa thường xuất hiện. Người dân làng cho rằng đây là điềm báo tốt lành cho một năm mưa thuận gió hòa. Năm nào rùa không nổi lên thì năm đó thiên tai lụt lội, làm ăn thất bát.

Du khách chọn cho mình cành lộc ưng ý.

Theo truyền thống có từ lâu, cứ đêm Mồng 2 rạng sáng Mồng 3 Tết, người dân tập trung trước đình Bích La, đánh trống khua chiêng thật lớn gọi rùa vàng nổi lên mang theo hy vọng một năm mới an lành, mùa màng bội thu, con cái, gia đình hạnh phúc, thuận hòa.

Đông đảo người dân tham gia lễ hội chợ đình Bích La.

Ông Võ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, lễ hội chợ đình Bích La thu hút hơn 10.000 lượt du khách về tham quan du xuân, chơi những trò chơi dân gian, ôn lại những nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của cha ông truyền lại.

“Nét truyền thống của lễ hội chợ đình Bích La có từ ngàn xưa, được duy trì cho đến ngày hôm nay. Hiện tại quy mô ngày càng được mở rộng hơn, lượng du khách đến với lễ hội chợ đình Bích La ngày càng đông hơn. Các mặt hàng bán đây chủ yếu là các nông sản, được người dân trên địa phương đến đây mua để cầu lộc, cầu tài, mong 1 năm mưa thuận gió hòa, làm ăn phát triển”, ông Bắc cho biết./.

Theo vov

Bạn đang đọc bài viết Độc đáo phiên chợ họp lúc nửa đêm Mồng 2 Tết ở Quảng Trị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?! 
Bài thơ: Năm tháng sau
Đừng nặng lòng đắng cay về chuyện cũ///Tha thứ người đã làm em tổn thương//Đôi mắt buồn... thôi nhé - đừng lệ vương///Ru bản thân bằng những điều êm dịu. 

Tin mới