Thứ sáu, 26/04/2024 05:19 (GMT+7)

“Em” và tiếng lòng người phụ nữ của MC Liêu Hà Trinh

Thu Hiền -  Thứ ba, 18/08/2020 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau thành công của 3 tác phẩm trước đó gồm tập thơ, tản văn, MC Liêu Hà Trinh tiếp tục với hành trình “cầm bút” của mình khi cho ra mắt “đứa con tinh thần” thứ 4 với tựa đề “Em”.

Liêu Hà Trinh là cái tên quên thuộc với khán giả truyền hình khi cô xuất hiện ở nhiều lĩnh vực với vai trò MC, người truyền cảm hứng và là tác giả trẻ của nhiều ấn phẩm có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng. Với niềm yêu thích văn thơ, chắt lọc cảm xúc thực tế từ mẫu chuyện góp nhặt đời sống, từ chuyện tình cảm bản thân và những người xung quanh, mỗi tác phẩm của nữ MC 8X ra mắt suốt nhiều năm qua đều được đón nhận. Cô từng ra mắt 3 tác phẩm nổi tiếng như: Tự Tình Lúc 0 Giờ (2016), Nợ Nhau Lời Tạm Biệt (2017) và Cúc Hoạ Mi (2018).

Giữa tháng 8/2020, MC Liêu Hà Trinh tiếp tục cho ra mắt quyển sách thứ 4 với tựa đề đơn giản và ngắn gọn – Em. Quyển sách gồm nhiều tản văn nhỏ và thơ, chứa đựng cảm xúc và như tấm gương phản chiếu khi mỗi chủ đề đều là câu chuyện được MC Hà Trinh chắt lọc từ cuộc sống, trong câu chuyện của bạn bè để đưa ra thông điệp tích cực. So với 3 sản phẩm trước đó, quyển sách “Em” có phần trau chuốt, tinh tế về thiết kế khi bìa sách tối giản với màu đỏ rực, kèm một ngôi sao nhỏ ở giữa và tên tác giả.

Nhà văn Liêu Hà Trinh chia sẻ về tác phẩm lần này: “Nếu 3 quyển sách trước được thiết kế rất cầu kỳ, có hình ảnh hay những điều mà Hà Trinh yêu thích thì với “Em” lại khác hoàn toàn. Chữ Em là chữ viết ngược từ Me (tiếng Anh nghĩa là “Tôi” – PV), như tấm gương phản chiếu của Hà Trinh và người đọc, là các bạn trẻ. Trinh có thể hơn các bạn ở tuổi tác, về sự trải nghiệm nhưng cảm xúc của chúng ta lại giống nhau. Trong quyển sách này, các bạn sẽ gặp lại những bài thơ Trinh từng viết, được yêu thích trên mạng xã hội, được miêu tả với tinh thần tích cực xen kẽ là những cảm xúc buồn. Quyển sách này có thể sẽ khiến mọi người vui khi đọc nhưng sẽ luôn có lối ra ở cuối đường hầm cho những ai còn loay hoay về cảm xúc”.

MC Hà Trinh cho biết những tản văn hay thơ trong “Em” giống như lời tư vấn trực tiếp của một người từng đi qua nhiều đổ vỡ, trưởng thành và mạnh mẽ để đưa ra lời khuyên cho người đọc, đặc biệt là những cô gái trẻ đang ở giai đoạn “mắc kẹt” với nỗi buồn. Điều thú vị của quyển sách này là có những mẩu chuyện mà cô mượn hình ảnh của sói, bạch tuộc… để nhân hoá cách sống và tìm ra những điều tích cực.

Liên tục ra mắt những tác phẩm văn thơ vào mỗi năm, Liêu Hà Trinh thừa nhận mình “nghiện” công việc này, xem chuyện viết sách như một người để tâm tư tình cảm trong những quãng thời gian bế tắc. Cô xem đó như cách trị liệu cảm xúc khi được chia sẻ điều đang trải qua trong cuộc sống, nhưng không chỉ đích danh, vạch ra những nỗi buồn đang chất chứa. Cô  chọn cách khoác lên nỗi buồn “lớp áo” thi vị để thấy cuộc sống ở nốt trầm cũng có sự giá trị.

Liêu Hà Trinh thừa nhận viết sách về văn thơ rất khó bán, nhưng cô tin rằng độc giả tìm đến các sách của mình không chỉ vì sự yêu mến mà còn tìm được sự đồng cảm trong quan niệm về tình yêu, cuộc sống. Bên cạnh đó, cô cho biết việc nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trong showbiz rẽ hướng sang công việc “cầm bút” không phải vì giá trị kinh tế.

“Cát-xê một show diễn của một nghệ sĩ có khi bằng hoặc hơn nhuận bút viết sách một năm, đó là điều đã được kiểm chứng thực tế qua nhiều tác giả khi họ nhìn nhận công việc này. Trừ khi, ấn phẩm ấy là best seller, bán chạy mỗi quý và tái bản liên tục thì may ra, viết sách nuôi nấng niềm đam mê mà không phải trông cậy vào những công việc khác. Buồn thay ở Việt Nam, nhiều tác giả mà Trinh biết chưa thể làm giàu được bằng công việc này, không thể chi trả mọi chi phí cuộc sống bằng việc viết sách mỗi năm. Dù vậy, mọi người viết vì muốn kể lại hành trình cuộc sống và cảm xúc thu gọn để làm món quà tinh thần, để là hồi ức tuổi trẻ mang nhiều giá trị sống tích cực cho bạn đọc và như dấu mốc trong chặng đường đời”, cô chia sẻ. 

Én Vàng 2016 bộc bạch cô mê viết lách, mong muốn kết nối được tâm hồn của những người phụ nữ trong những vấn đề của cuộc sống. Cô hi vọng có thể giúp ích cho cộng đồng bằng cách bỏ thời gian lắng nghe, lí giải những nỗi khổ của họ và xoa dịu nó bằng những con chữ, làm cho họ bình an, ấm lòng hơn khi tìm thấy sự đồng cảm. Cô thổ lộ: “Điều hạnh phúc nhất là từ khi phát hành sách, rất nhiều bạn bè, đọc giả và cả các đối tác đồng hành với Trinh đã tìm đọc và chia sẻ nhiều bình luận tích cực. Họ cảm ơn vì cuốn sách đã viết dùm câu chuyện của mỗi người. Nếu được chạm vào nỗi buồn hay vết thương được che đâu của một ai đó, rồi xoa dịu nó bằng con chữ, làm Trinh đã cảm thấy mình có ý nghĩa hơn với chị em phụ nữ, với cuộc đời”.

Ngoài ra, MC Hà Trinh cho biết quyển sách này sẽ là nền tảng cho tác phẩm thứ 5 mang tựa đề “Anh”, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Bạn đang đọc bài viết “Em” và tiếng lòng người phụ nữ của MC Liêu Hà Trinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.