Thứ năm, 28/03/2024 23:03 (GMT+7)

'Gái Già Lắm Chiêu V' tung first look gây choáng ngợp

Thu Hiền -  Thứ tư, 12/08/2020 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với thời lượng hơn 2 phút 30 giây, first look “Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả” đã tiết lộ bối cảnh nguy nga, tráng lệ.

Bên cạnh đó, đoạn clip còn phần nào hé lộ câu chuyện mang màu sắc “gia đấu”, huyết nhục tương tàn đầy gay cấn giữa chị em Lý Gia: Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Lý Linh (Kaity Nguyễn).

Sau khi gây ấn tượng mạnh qua bộ teaser poster đậm chất thời trang, vương giả, mới đây, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Nam Cito vừa tiếp tục trình làng clip first look của dự án Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả.

First look Xa hoa - Vương giả - Sang chảnh của "Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả" hé lộ cuộc sống vạn người mê của các nhân vật đầu tiên: Hai chị em Lý Gia sắc xảo, mặn mà Lý Linh (Kaity Nguyễn) và Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh). Ngoài ra, chàng trai cưỡi ngựa bên cạnh Lý Linh cũng là một ẩn số cùng cái tên khá gợi liên tưởng: Jonathan Vĩnh Thụy. NSND Hồng Vân dù đã được lộ diện trên Teaser Poster nhưng vẫn "bặt vô âm tín" trong First look, cô sẽ vào vai cô em Lý Lệ Hồng vô cùng lắm chiêu và quái đản.

 Câu chuyện sặc mùi "drama gia đấu" về MƯU MÔ - BÍ MẬT của BA CHỊ EM nhà họ Lý với THAM VỌNG PHƯỢNG HOÀNG sẽ được trình chiếu vào dịp Tết Tân Sửu 2021.

Được xác nhận là phim điện ảnh chiếu Tết năm sau và chưa chính thức bấm máy, tuy nhiên nhà sản xuất đã “chơi lớn” khi thực hiện đoạn phim ngắn kéo dài hơn 2 phút để giới thiệu rõ hơn bối cảnh, tính cách nhân vật, cũng như hé lộ một phần nội dung đủ để gây tò mò, trông đợi cho khán giả. Đây cũng là cách làm phim “vô tiền khoán hậu” trong điện ảnh giống như việc tung ra phần 5 trước phần 4 của loạt phim điện ảnh ăn khách này.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, tác phẩm xoay quanh câu chuyện về 3 chị em họ Lý nổi tiếng giàu sang, quyền lực trong giới kinh doanh, buôn bán đồ cổ. Đó là Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) và Lý Linh (Kaity Nguyễn). Một ngày nọ, tại đêm đấu giá phiên xuân ở Bạch Trà Viên, món báu vật trị giá 30 triệu USD do Lý Gia gìn giữ bỗng dưng bị đánh cắp. Từ đây, mọi bí mật thầm kín, thậm chí rúng động của mỗi chị em họ sẽ lần lượt được phơi bày ra ánh sáng.

 “Cấm cung cũng như một ván cờ, nơi nhà vua với quyền lực tối thượng, và hoàng hậu với sức mạnh vô song.” Clip first look mở đầu bằng chất giọng thâm trầm nhưng đầy uy quyền của cô chị cả Lý Lệ Hà giữa khung cảnh Tử Cấm Thành - Huế uy nghi, cổ kính. Tiếp đấy, chúng ta chứng kiến Lý Linh (Kaity Nguyễn) và Jonathan Vĩnh Thụy (Khương Lê), một thanh niên “đẹp mã” vừa cười đùa vui vẻ, vừa cưỡi ngựa tiến vào Cấm Thành nguy nga.

Hình ảnh Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) độc bước hiên ngang giữa sân Điện Thái Hòa, phía sau lưng là trùng trùng lớp lớp những mái ngói Hoàng lưu ly của Cung điện đã thể hiện rõ nét tinh thần nữ quyền ngay từ những thước phim đầu tiên hiện lên khiến khán giả trầm trồ, choáng ngợp .

 Trái ngược không khí hồn nhiên của cặp đôi trẻ, hình ảnh Lý Lệ Hà đứng cô độc mà uy nghi trên Nhật Thành Lâu với ánh mắt thất thần, pha lẫn lo âu như thể dự báo rằng, đằng sau cuộc sống hào nhoáng, lộng lẫy của 3 nhân vật họ là vô vàn uẩn khúc khó lòng ngờ tới sẽ xảy ra tiếp đó. Hơn nữa, những câu thoại mang tính triết lý, vừa sang trọng vừa rất đỗi sâu cay của Lý Lệ Hà cũng khiến cộng đồng fan Gái Già cực kì thích thú.

Phối hợp hài hòa giữa nét đương đại và cổ kính, cùng với âm nhạc thính phòng được cầm trịch bởi nhà soạn nhạc Christopher Wong, thước phim này lập tức cuốn hút chúng ta bởi sự hài hòa giữa bối cảnh vương giả, nguy nga (Tử Cấm Thành, Nhật Thanh Lâu, Cung An Định…) thuộc hàng danh thắng bậc nhất xứ Huế và những diễn biến câu chuyện của các nhân vật đương đại, thời trang, sang trọng.

Hơn nữa, qua first look, các thú tiêu khiển xa hoa ở giới quý tộc như cưỡi ngựa, đánh cờ, dùng trà chiều… còn được thể hiện hết sức ấn tượng mang nhiều ẩn ý sâu cay. Nếu như bàn cờ vua cùng bộ quân cờ độc đáo, hình ảnh ẩn dụ cho sự đấu đá, mưu mô là một chi tiết thú vị xuất hiện xuyên suốt đoạn clip, thì Phượng Hoàng được cài cắm qua lời thoại cũng như hình ảnh minh họa trong clip mang ẩn ý cho tinh thần nữ quyền, bên cạnh sự ham muốn quyền lực, danh vọng tột đỉnh ở cả 3 chị em Lý Gia.

Đơn cử như phân cảnh Lý Lệ Hà mở chiếc rương báu chứa cổ vật quý, một con Phượng Hoàng (Họa tiết từ văn hóa Cung Đình Huế) bay ra, tỏa ánh hào quang rực rỡ khắp phòng chính là tình tiết mang tính biểu tượng, cài cắm thông điệp của bộ phim: “Chỉ con Phượng Hoàng bản lĩnh nhất mới có khả năng tái sinh từ đống tro tàn. Trong cuộc đời này, tình yêu là thứ dễ từ bỏ nhất. Quyền lực thì không!”

Ngoài ra, hình ảnh ba chị em như ba đóa bạch trà cũng được nhắc tới trong đoạn  cuối của clip này kèm lời nhạc phim đầy bí ẩn: “Đêm mưa xuân đầu tiên, đóa bạch trà đã nở…”

Đặc biệt, first look Gái Già Lắm Chiêu V - Những cuộc đời vương giả còn chiêu đãi khán giả bằng màn khiêu vũ độc đáo, đậm chất điện ảnh giữa Lý Lệ Hà, Jonathan và Lý Linh giữa hàng trăm món cổ vật triều Nguyễn giá trị, được quay tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Mặc dù chẳng cần bất cứ lời thoại nào, dàn diễn viên vẫn lột tả trọn vẹn sự căng thẳng, kịch tính (drama), phức tạp xung quanh mối quan hệ tay ba đó thông qua ánh mắt lẫn ngôn ngữ hình thể, đồng thời kích thích trí tò mò, suy đoán  cho người xem.

Hóa thân thành nàng em út nhà họ Lý, Kaity Nguyễn đã thuyết phục đông đảo người hâm mộ khi đảm nhận vai cô gái trưởng thành, sắc sảo và đày tham vọng, đối trọng với nghệ sĩ gạo cội là NSND Lê Khanh tại dự án này bằng lối diễn xuất bản năng nhưng tinh tế. Tự tin khẳng định: “Tôi không cần hoàng tử để trở thành công chúa. Tôi sinh ra để trở thành Phượng hoàng”, Lý Linh đã góp phần khẳng định vai diễn của mình là một quý cô bản lĩnh, tự cao và đầy tham vọng. Với tạo hình trưởng thành, gương mặt đẹp không góc chết, màn lột xác của Kaity Nguyễn đảm bảo sẽ gây bất ngờ lớn cho những ai yêu điện ảnh. Đánh dấu hành trình mới của Kaity Nguyễn trên màn ảnh rộng với những vai diễn trưởng thành, sang chảnh hơn.

Khác hẳn “lớp áo” sặc sỡ của giới siêu giàu tại phần phim tiền nhiệm, Gái Già Lắm Chiêu V khắc họa lối sống vương giả, quyền uy của giới quý tộc, kinh doanh cổ vật đương đại. Với bối cảnh tráng lệ cộng thêm những chi tiết nội thất, vật dụng tinh xảo có giá trị lớn theo phong cách kiến trúc Tân - Cổ Điển (Neo - Classique), đoạn clip khiến khán giả mãn nhãn lẫn trầm trồ trước sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu tới từng chi tiết của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Nam Cito. 

Đặc biệt, căn biệt thự Bạch Trà Viên mà 3 chị em Lý Gia sinh sống chính là Cung An Định, “viên ngọc trăm năm” nức tiếng tại đất thần kinh. Nổi tiếng bởi kiến trúc giao thoa Á - Âu đồ sộ, tuyệt mĩ, chỗ ở trước kia của gia đình vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu cũng là bối cảnh chủ chốt, có thời lượng lên hình nhiều nhất Gái Già Lắm Chiêu V.

 Xuyên suốt 2 phút 30 giây, first look đã tập trung khai thác câu chuyện “gia đấu”, huyết nhục tương tàn, cụ thể là màn đối đầu giữa tiểu thư tham vọng Lý Linh và người chị mưu mô, độc đoán Lý Lệ Hà. Theo suy đoán, cuộc tranh đấu lần này nhiều khả năng xoay quanh báu vật được cất giữ cẩn thận trong rương kín, đồng thời liên quan đến linh thú Phượng Hoàng kể trên.

Ngoài ra, đóa hoa bạch trà - hình ảnh đại diện của 3 chị em nhà họ Lý cũng chứa đựng không ít ẩn ý thú vị. Xưa nay, màu trắng tinh khôi nơi bạch trà vốn tượng trưng cho niềm kiêu hãnh, khao khát cái đẹp toàn vẹn và một cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Trong khi đấy, loại hoa trà đỏ lại ám chỉ sự đam mê, tham vọng chiếm hữu ai đó vô cùng cháy bỏng.

“Khi vườn bạch trà nở hoa màu đỏ, mùa xuân này, những bí mật sẽ lần lượt được phơi bày”, lời thoại của Lý Linh ngay cuối đoạn clip như muốn khẳng định rằng, mối tình vụng trộm giữa cô với Jonathan Vĩnh Thụy sẽ châm ngòi cho một loạt “sóng gió gia tộc” tại Bạch Trà Viên, nơi vốn chứa đựng nhiều bí ẩn khó lường.

Hơn nữa, trước lúc kết thúc, first look Gái Già Lắm Chiêu V tiếp tục gây bất ngờ khi “nhá hàng” ca khúc nhạc phim được trình bày bởi nữ ca nhạc sĩ Bùi Lan Hương. Chất giọng quyến rũ, đầy ma mị của cô càng khiến khán giả ngóng chờ dự án, cũng như khâm phục sự chuyên nghiệp ở nhà sản xuất. Bởi lẽ, phim còn chưa bấm máy mà đã có bài hát chủ đề.

Ghi điểm mạnh mẽ nhờ bối cảnh giàu sang vương giả, nội dung “gia đấu” kịch tính lẫn dàn diễn viên hạng A, đứa con tinh thần tiếp theo do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Nam Cito cầm trịch hứa hẹn sẽ gây bão phòng vé, thỏa mãn cộng đồng fan Gái Già nói riêng và những người yêu phim nói chung vào dịp Tết Tân Sửu năm sau.

Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả do MAR6 Pictures sản xuất, Lotte Entertainment phát hành, dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán 2021.

Link youtube First Look Gái Già Lắm Chiêu V – Những Cuộc Đời Vương Giả: https://youtu.be/8b4jXgpO7vY

Bạn đang đọc bài viết 'Gái Già Lắm Chiêu V' tung first look gây choáng ngợp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.