Thứ bảy, 20/04/2024 17:47 (GMT+7)

Gia Lai: Lễ hội cỏ hồng lần thứ 2 chính thức khai mạc

A LỰC -  Thứ bảy, 17/11/2018 18:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 17/11, UBND huyện Đak Đoa đã chính thức khai mạc Lễ hội cỏ hồng lần thức 2 tại (xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai).

Lễ hội cỏ hồng diễn ra trong 3 ngày từ ngày 17/11 đến ngày 19/11 tại đồi cỏ hồng (đồi thông Glar), huyện Đak Đoa. Đây là lễ hội nằm trong khuôn khổ của sự kiện “Cỏ hồng và Quảng bá du lịch huyện Đak Đoa” được tổ chức lần thứ 2 nhằm quảng bá thắng cảnh, văn hóa các điểm đến du lịch, hình ảnh quê hương con người Đak Đoa đến với du khách gần xa, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Đồi cỏ hồng nằm cách trung tâm TP Pleiku khoảng 17km.

Những ngày này, có rất đông du khách đến Đak Đoa để ngắm, chụp ảnh đồi cỏ hồng. Đây chính là dịp để du khách trong và ngoài tỉnh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy thơ mộng của đồi cỏ hồng thuộc xã Glar, huyện Đak Đoa.

Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa ông Lê Viết Phẩm phát biểu khai mạc sự kiện “Cỏ hồng và Quảng bá du lịch huyện Đak Đoa” lần thứ 2.

Ngoài việc tham quan đồi thông và thảm cỏ hồng, du khách còn được chiêm ngưỡng màn biểu diễn cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số, tham gia các trò chơi dân gian, tham quan hàng lưu niệm dệt thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực truyền thống địa phương…

Mở màn cho sự kiện là điệu múa mừng lúa mới của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Anh Trần Văn Hải, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết đây là lần đầu tiên đến với Lễ hội cỏ hồng, cũng như lần đầu tiên được xem biểu diễn cồng chiêng của đồng bào các dân tộc nơi đây. “Tôi cảm thấy bị choáng ngợp trước khung cảnh đầy lãng mạn nơi đây, cỏ hồng đẹp không thua kém gì ở Đà Lạt. Năm sau có dịp tôi sẽ cùng gia đình đến Đak Đoa để tiếp tục tham gia lễ hội cỏ hồng”, anh Hải cho biết thêm.

Cỏ hồng là một loại cỏ dại, được nhiều người biết đến với tên gọi khác là cỏ lông chim.

Cỏ hồng là một loại cỏ dại được nhiều người biết đến với tên gọi khác là cỏ lông chim. Vào những ngày đầu tháng 11, khi thời tiết bắt đầu se lạnh, loài cỏ dại mọc giữa rừng thông bắt đầu chuyển sang màu sắc hồng tím vô cùng hút mắt.

Một số hình ảnh về lễ hội cỏ hồng:

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Lễ hội cỏ hồng lần thứ 2 chính thức khai mạc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chân dung được vẽ bằng lụa vụn.
Dự án "Những bức chân dung từ lụa vụn" đã khởi động, mục tiêu là hỗ trợ các nghệ nhân đằng sau các tác phẩm tranh lụa của Vụn Art.
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất