Giới thiệu bài thơ: Côn Đảo
Hãy về Côn Đảo yên lòng người ơi
Côn Đảo bình dị và nên thơ (Ảnh: NB Đồng Xuân Thụ) |
Trời mây non nước bao la
Nổi lên mặt biển chính là đảo tôi
Trập trùng giữa sóng biển khơi
Một màu xanh ngắt bao đời mưu sinh
Có vườn quốc gia lâm sinh
Có động vật biển chung tình bấy nay
Di tích lịch sử nơi đây
Hàng vạn chiến sỹ tù đày hiến thân
Ai chưa từng đến băn khoăn?
Hàng Dương nghĩa địa một trang sử dài
Thế thôi nhưng đẹp tuyệt vời
Là nơi nghỉ mát của thời Gia Long
Bao nhiêu trải nghiệm biển Đông
Hãy về Côn Đảo yên lòng người ơi
23/8/2019
Hương Giang