Giới thiệu bài thơ: Tại sao?
Mưa to không kịp chảy đâu? Chẳng chìm
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet) |
Tại sao ?...
Ngày xưa đô thị thế này?
Có mà đem trói dân ngay cũng về
Về quê rộng rãi đề huề
Tình làng nghĩa xóm sớm khuya cậy nhờ
Mới thôi vài chục năm chưa?
Mà nay tắc hết hễ mưa là chìm
Nói ra bao chuyện thật buồn
Cống thì bé tý bằng luôn cái gàu
Mưa dầm đất đã nhão nhầu
Mưa to không kịp chảy đâu? Chẳng chìm
Lại còn rác rưởi tùm lum
Mỡ, xà phòng giặt...thối um vào nhà
Chẳng mưa ruồi muỗi cố qua
Mưa xong nước ngập nhà nhà bệnh thôi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tại ai? Ông chỉ tay cười thật to
Thứ nhất là qui hoạch mò
Thứ hai xây dựng chẳng cho hạ tầng
Thứ ba dân cũng nhập nhèm
Rãnh to lấn chiếm để còn tí ti
Thứ tư rác thải xả tùy
Mạnh ai nấy vứt tắc thì đương nhiên
Muốn cho thoát nước đi liền
Bỏ công bỏ của xây đường thoát thôi
Rãnh chung phải rộng đủ rồi
Nhà nhà gom rác vào nơi mọi ngày
Ai mà vứt rác tiện tay
Lao công thông rãnh...sợ ngay xin chừa
Toàn dân phải làm ngay cơ !
29/8/2019
Hương Giang