Thứ sáu, 26/04/2024 03:08 (GMT+7)

Giới thiệu thơ Nga Vũ

Hiền Vũ -  Thứ hai, 29/06/2020 15:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nga Vũ luôn có cái linh hoạt trong thơ, chị không bị gò bó vào câu chữ, nhưng lại có thể kể những sự việc rất dung dị đời thường mộc mạc bằng những ngôn từ tươi mới và hiện đại.

Nhà thơ Nga Vũ tên thật là Vũ Thị Nga, quê quán Nam Định, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Tốt nghiệp Đại học KHTN khoa Hoá, đã xuất bản 2 tập thơ và nhiều tuyển tập in chung khác. Nga Vũ luôn có cái linh hoạt trong thơ, chị không bị gò bó vào câu chữ, nhưng lại có thể kể những sự việc rất dung dị đời thường mộc mạc bằng những ngôn từ tươi mới và hiện đại. Những thủ pháp tu từ nhân hóa ẩn dụ, hoán dụ được chị sử dụng nhuần nhuyễn, những kết hợp từ, đảo từ một cách sáng tạo để hình thành thi phẩm bằng những câu từ mới mẻ để tạo ra một giọng thơ riêng cho mình. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ chị.

(Phùng Hiệu chọn và giới thiệu)

TÔI EM VÀ LÁ

Tôi ngồi ngắm những mùa thu rơi lá
Thấy thương rừng khắc khoải mãi ngàn sau
Một chiếc lá có nhiều điều muốn nói
Cũng như tôi khi rẽ ngã, qua cầu

Tôi chợt nhớ những cành khô không khóc
Nhựa âm thầm gởi gấm đến mùa sau
Chờ giọt nước hồi sinh trong khoảnh khắc
Thấy được mình cứu rỗi những niềm đau

Tôi cứ nghĩ nhân gian nhiều trăn trở
Ngoài kia chiều sao phố lại xôn xao
Con đường vắng lá rơi đầy khắp ngõ
Ai nhặt giùm chiếc lá để dành nhau

Tôi chợt thấy em vừa đi ngang cửa
Yếm trắng tinh không một chút hoen màu
Ôi có lẽ lá cũng cười vì thế
Em và tôi cùng chiếc lá ... yêu nhau

CẠN MÙA

Mùa cạn chưa em....chị còn ngồi chải tóc
hạt tương tư gieo đã ngấu mùa
em đi về trợt ngã dưới cơn mưa
nên úp mặt vào vũng buồn bỏ lại
chị không nghĩ gì mà sao nhớ thương hoang hoải
mà đau
trời ạ!....mà đau

em sợ gì
sóng gió có gì đâu
chiếc lá ngày xưa còn xanh chờ đợi
chị cởi áo cô dâu tưởng mình con gái
khúc sông chiều
ngày đó
hẹn hò xa
chị đã quên.....người ấy cũng nhạt nhoà
chỉ thương em
một chiều đầy gió
ngóng chị bờ xưa đâu nghĩ rằng trái ngang bít ngõ
tiếng thở dài thầm lặng khúc sông mê

KHÔNG ĐỀ

Chiều bung cánh gió sang sông
đò ai lạc chuyến giữa dòng nhân gian
hoa vàng vàng cả đại ngàn
nắng như trải lụa tràn sang bên này

Ơ chiều chiều giữ sóng say
để người níu lại bóng ngày mênh mông
hỏi người đâu ngọn đông phong?
len vào lạnh cả căn phòng - hắt hiu

Sông xưa dòng ngược liêu xiêu
người đi đận ấy mưa nhiều - lá rơi
bóng ai quay quắt bên trời
tưởng như hồn đã chơi vơi giữa dòng

Đêm nay mới thật mùa đông

THÁNG CHẠP CON BUỒN NHỚ MẸ

Tháng chạp gieo mình gọi cơn gió vào xuân
mẹ chắt nắng dành cho ngày mở hội
vạt cải vàng - cứ vàng mà suốt đời bối rối
sông chợt dừng như đợi gió về xuôi

Tháng chạp cuối cùng cũng đến mẹ ơi!
cho con nhặt những tháng ngày xưa cũ
mẹ gói bánh bên bếp hồng khói chiều đang thì thào nhắc nhở
đứa phiêu linh mau vội đến hiên nhà

Tháng chạp đây rồi mà mẹ lại chơi xa
lênh loang quá gió chiều hình như nhớ
bên bậu cửa con chó già giật mình nín thở
tưởng người xưa - đâu phải - bóng mây chiều!

Tháng chạp buồn nên gió thổi cũng liêu xiêu
con nhớ mẹ cứ thấy mình vụn vỡ
mong manh quá cả một đời trăn trở
mẹ ơi - tháng chạp lại về

Con nhớ người trong cả giấc ngủ mê

Nga Vũ

Bạn đang đọc bài viết Giới thiệu thơ Nga Vũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.