Thứ năm, 28/03/2024 23:50 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Lễ hội cầu sức khỏe thu hút đông đảo du khách thập phương

Nguyễn Tùng -  Thứ tư, 28/02/2018 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông được tổ chức hàng năm vào dịp rằm tháng giêng tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh là lễ hội cầu sức khỏe thu hút đông đảo người dân xung quanh và du khách thập phương tham gia.

Chiều ngày 27/2, tại phần mộ đại danh y Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh) long trọng diễn ra lễ khai hội Hải Thượng Lãn Ông.

Lễ hội được diễn ra nhân dịp kỷ niệm 227 năm ngày mất lương y Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. Ông sinh ngày 12 tháng 11 năm 1720 tại thôn Văn Xã làng Liêu Xã huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hoàng Hữu Nam, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Dương).

Ông Lê Đình Sơn (Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh) đánh trống khai hội.

Tham gia buổi lễ có ông Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh.

Về phía nước bạn Lào có đại diện lãnh đạo huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô ly Khăm Xay tham dự.

Cuộc đời Lê Hữu Trác chủ yếu sống ở quê mẹ thuộc xứ Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn và ông cũng mất tại đây vào rằm tháng giêng năm 1791.

Sinh ra trong một gia đình danh giá, ông nổi tiếng thông minh học rộng thơ hay. Suốt hơn 40 năm tâm huyết với nghề, tận tụy chữa bệnh cứu người ông đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá. Danh y đã sưu tầm và phát triển bổ sung 305 vị thuốc nam, thu thập tổng hợp 2854 phương thuốc, đặc biệt bộ sách “Hải Thượng y tâm tông lĩnh” gồm 22 tập 66 quyển.

Ông Lê Đình Sơn cùng các lãnh đạo huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và cơ quan ban ngành thắp hương danh y Lê Hữu Trác tại phần mộ.

Ông đã trở thành một bậc thiên tài của nền y học cổ truyền Việt Nam và một nhà văn hóa lớn, để lại bộ giáo khoa kinh điển mẫu mực góp phần đào tạo bồi dưỡng về y đức, y đạo, y thuật cho các thầy thuốc đời đời sau.

Sau khi ông qua đời, để ghi nhớ công ơn của ông, nhân dân huyện Hương Sơn đã tổ chức các hoạt động tế lễ dâng hương cho chu đáo. Từ đó cứ đến dịp rằm tháng giêng UBND huyện Hương Sơn tổ chức lễ hội “Hải Thượng Lãn Ông”, nhân dân khắp nơi về huyện Hương Sơn để thắp hương tưởng nhớ ông. Đây là lễ hội được nhà nước công nhận là “di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Kết thúc phần khai hội là lễ rước danh y Lê Hữu Trác về nhà thờ tại xã Sơn Quang. Tại đây, ông Lê Đình Sơn - Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo và cơ quan ban ngành đã dâng hương tưởng nhớ, tỏ lòng thành kính đại danh y Lê Hữu Trác.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Lễ hội cầu sức khỏe thu hút đông đảo du khách thập phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.