Thứ bảy, 20/04/2024 17:19 (GMT+7)

Hàng trăm thanh niên tranh cướp chiếu mong sinh con trai

MTĐT -  Thứ ba, 12/02/2019 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với mong muốn sinh được con trai, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy để giành lấy sợi chiếu trong lễ hội Đúc Bụt (Tam Dương, Vĩnh Phúc) sáng 12/2.

Lễ hội Đúc Bụt (Tam Dương, Vĩnh Phúc) diễn ra sáng 12/2 với sự tham dự của hàng nghìn người.

Để tránh tình trạng chen lấn xô đẩy, một hàng rào ngăn cách khu vực làm lễ được dựng lên.

3 thanh niên trẻ chưa vợ được chọn làm "Bụt" xuất thân trong gia đình song toàn, ấm êm, hoà thuận, được hàng xóm mến phục tin yêu. Năm nay, Nguyễn Đức Hoàn (18 tuổi) được chọn làm "Bụt" (giữa). 2 "Bụt" bên cạnh là Trần Trọng Hưng (16 tuổi) và Ngô Trung Hải (18 tuổi).

Theo quan niệm, rút được chiếu của "Bụt" giữa là may mắn hơn cả.  "Khoảng 80% những người cướp được chiếu giữa sinh được con trai, quan trọng là có lòng thành, còn nếu chỉ đấu đá, tranh giành thì khó có thể có được kết quả mong muốn", ông Nguyễn Văn Ấn, Phó ban tổ chức lễ hội cho biết.

Sau khi làm lễ ở đình, 3 thanh niên được hộ tống ra khu vực giếng nước để gội rửa sạch.

Tiếp tục di chuyển sang một bể bùn (cách đó 200 m) được xây theo thiết kế tiêu chuẩn riêng biệt. Lượng bùn cũng được thanh lọc từ các thửa ruộng bên cạnh sao cho sạch sẽ nhất để đắp.

"Bụt" được trùm chiếu lên người để đưa trở lại về đình làm lễ.

Không khí lúc này vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng muốn được chạm tay vào chiếu.

Trên đường trở về đình để báo cáo với Thành hoàng làng, đội bảo vệ rất vất vả để đưa được “Bụt” đến nơi an toàn.

Ban tổ chức mất khá nhiều thời gian để mời người dân ra khỏi khu vực làm lễ.

Chiếu được nhấc ra khỏi người "Bụt" để phát cho người dân.

"Năm nay chúng tôi cắt một chiều của chiếu để có thể kéo ra dễ dàng, rút ngắn thời gian cướp chiếu, tránh tình trạng giằng co, xô đẩy, tạo ra những hình ảnh không đẹp của lễ hội", ông Ấn chia sẻ.

Ngay khi 3 chiếc chiếu được tung lên, hàng trăm người ùa vào.

Phụ nữ cũng lao vào tranh cướp với mong muốn sinh con trai.

Dù chi có vài sợi chiếu nhỏ nhưng nhóm người này vẫn lao vào giành giật của nhau.

Nhiều người dù cướp được chiếu nhưng để chui ra ngoài rất khó khăn do sức ép từ nhiều phía.

Dù chen lần xô đẩy nhưng ban tổ chức cho biết chưa bao giờ có ai bị thương nặng do chen lấn lúc tranh cướp.

Nhóm thanh niên chia nhau "chiến lợi phẩm" thu được.

TheoZing

Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm thanh niên tranh cướp chiếu mong sinh con trai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất