Thứ năm, 25/04/2024 22:42 (GMT+7)

Hoa đăng rực sáng sông Sài Gòn đêm rằm tháng bảy

MTĐT -  Chủ nhật, 26/08/2018 08:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm 25/8, hàng nghìn người đổ về chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm lễ cầu an và thả hoa đăng nhân ngày rằm tháng bảy.

Ngay từ 18h, rất đông người đổ về khu vực đường dẫn vào chùa Diệu Pháp gây nên cảnh ùn tắc cục bộ.

Bên trong sân chùa, người đi lễ ken đặc. Mỗi phật tử đến đây đều được phát miễn phí một chiếc hoa đăng.

Gia đình anh Nguyễn Trọng Nhơn (quận 7) cũng vượt đường xa đến chùa dự lễ. Anh cùng con gái lần lượt ghi tên, tuổi người thân cùng những lời nguyện cầu tốt đẹp.

Bên trong chánh điện, phật tử đứng xếp hàng trật tự, lắng nghe nhà sư tụng các bài kinh về tình yêu gia đình, ca ngợi công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ.

Thuý Vi (22 tuổi) tuy sống ngay gần đây và thường hay đi chùa nhưng đây mới là lần tiên cô tham gia lễ hội Vu Lan ở chùa Diệu Pháp. Vi có mong ước cho cha mẹ được bình an, nhiều sức khoẻ.

Sau khi nghi lễ kết thúc, ngọn lửa cúng dường chư Phật được truyền xuống...

... và được thắp lên cho những phật tử tham gia lễ hội.

Trên hoa đăng, lời cầu an được dành cho những ai còn sống và cầu siêu dành cho người đã khuất.

Với người theo đạo Phật nói riêng và người Việt nói chung, rằm tháng bảy là một trong những ngày lễ truyền thống lớn trong năm, bên cạnh rằm tháng giêng.

Sau khi hoàn tất giai đoạn chia lửa hoa đăng, đoàn rước đèn diễu hành một vòng qua các tuyến đường quanh chùa...

... và trở về khuôn viên chùa để thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn ngay cạnh chùa. Để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng mất trật tự, nhà chùa sắp xếp công việc thả hoa đăng cho nhóm sinh viên tình nguyện.

Người theo đạo phật tin rằng, nghi thức thả đèn hoa đăng sẽ giúp cho ước nguyện của mình được chư Phật chứng giám. Và cũng theo quan niệm nhà phật, những ngọn nến là biểu tượng cho trí tuệ và ánh sáng chân lý phá tan màn vô minh u ám.

Hoa đăng sau khi thả và cháy hết sẽ được vớt lên bờ để không gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

TheoZing

Bạn đang đọc bài viết Hoa đăng rực sáng sông Sài Gòn đêm rằm tháng bảy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.