Thứ bảy, 20/04/2024 19:06 (GMT+7)

Hoàng Thùy Linh lập cú “Poker” Giải Âm nhạc Cống hiến

Thu Hiền -  Thứ tư, 25/03/2020 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lần đầu tiên nghệ sĩ lập cú “poker” (ăn 4) giải thưởng - Hoàng Thùy Linh đã chiến thắng ở cả 4 hạng mục là: Bài hát của năm, Music video của năm, Album của năm và Ca sĩ của năm.

Hôm nay, Ban tổ chức giải Âm nhạc Cống hiến lần 15 - 2020 của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã chính thức thông báo đến quý cơ quan báo, đài về quá trình bầu chọn, kiểm phiếu và kết quả bầu chọn của giải thưởng.

Hoàng Thùy Linh đã chiến thắng ở cả 4 hạng mục là: Bài hát của năm, Music video của năm, Album của năm và Ca sĩ của năm.

Ngày 19/3, Ban Tổ chức đã gửi phiếu bầu online cho phóng viên ở Hà Nội và TP.HCM. Sáng 21/3, Ban Tổ chức đã kết thúc việc tiếp nhận phiếu bầu của phóng viên.

Theo BTC, tổng số phiếu phát ra là: 95 phiếu; Tổng số phiếu thu về là: 93 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu.

Theo Quy chế của giải Âm nhạc Cống hiến, đề cử đoạt giải là đề cử có số phiếu bầu cao nhất trong từng hạng mục. Trường hợp trong cùng hạng mục có 2 đề cử có số phiếu bằng nhau, thì phiếu của Ban tổ chức sẽ là lá phiếu quyết định.

Nhạc sỹ Huy Tuấn nhận giải Chuỗi chương trình của năm: Lễ hội âm nhạc TP.HCM - Hò dô 2019 (Sở VH,TT TP.HCM).

Năm nay ở hạng mục Chương trình của năm (gồm 6 đề cử), đề cử Truyện ngắn của Hà Anh Tuấn và Trở về của Tân Nhàn có số phiếu bằng nhau (cùng 28 phiếu). Truyện ngắn của Hà Anh Tuấn là chương trình xuyên Việt, diễn ra tại Hội An, Hà Nội và TP.HCM. Các đêm diễn Truyện ngắn được xem là “cháy vé”, Hà Anh Tuấn với giọng hát truyền cảm, chân thành và nhất là trò chuyện, tương tác tạo nhiều lôi cuốn đối với khán giả, Truyện ngắn đã để lại ấn tượng tốt đẹp với công chúng âm nhạc. Còn Trở về của Tân Nhàn diễn ra tại Hà Nội, với phần 2 của chương trình trình diễn các bài hát văn, xẩm, quan họ… với thành phần dàn nhạc mang tính “đương đại” và hát “chuẩn” như nghệ nhân dân gian pha trộn với kỹ thuật thanh nhạc châu Âu. Chương trình được đánh giá là nỗ lực tìm tòi phát triển âm nhạc cổ truyền của Tân Nhàn. Cả 2 chương trình nói trên đều xứng đáng đoạt giải, nhưng Ban Tổ chức đã chọn Trở về của Tân Nhàn.

 Ca sĩ Tân Nhàn nhận giải Chương trình của năm

2 đề cử có phiếu bầu bằng nhau và phải dùng đến lá phiếu của Ban tổ chức để phân “thắng - thua” ở hạng mục Chương trình của năm năm nay cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 15 lần bầu chọn của giải Âm nhạc Cống hiến.

Tuy nhiên, giải thưởng năm nay còn có một cái “đầu tiên” khác, “ngọt ngào” hơn, đó là lần đầu tiên nghệ sĩ lập cú “poker” (ăn 4) giải thưởng - Hoàng Thùy Linh với 4 đề cử đã chiến thắng ở cả 4 hạng mục là: Bài hát của năm, Music video của năm, Album của năm và Ca sĩ của năm - giải thưởng được xem là danh giá nhất.

Phan Mạnh Quỳnh nhận giải Nhạc sĩ của năm

Giải Âm nhạc Cống hiến cho đến lần 14, có nhiều nghệ sĩ lập cú “double” như nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca sĩ Đức Tuấn, nhạc sĩ Khắc Hưng, mới năm ngoái là ca sĩ Hà Anh Tuấn… Tuy nhiên, vẫn chưa có ai lập được “hat-trick”, riêng Hoàng Thùy Linh xuất sắc đoạt “poker”.

Năm nay vào thời điểm dự định tổ chức Lễ bầu chọn và Đêm trao giải, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài, Ban Tổ chức không thể quy tụ phóng viên để làm Lễ bầu chọn, cũng như tổ chức đêm trao giải như hàng năm.

 Amee nhận giải Nghệ sĩ mới của năm

Theo dự kiến, Ban Tổ chức sẽ có buổi lễ trao cúp cho nghệ sĩ đoạt giải tại Văn phòng Báo Thể thao & văn hóa tại TP.HCM (chỉ có duy nhất lực lượng nghệ sĩ đoạt giải tham dự). Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Tổ chức không thể quy tụ những người đoạt giải dù là ít ỏi. Thay vào đó Ban Tổ chức đã nỗ lực tìm biện pháp để lưu dấu kỷ niệm đối với những nghệ sĩ đã chiến thắng trong cuộc bầu chọn vừa qua. Đó cũng là những nghệ sĩ đã miệt mài phấn đấu để mang lại những thành quả góp phần vào sự phong phú và phát triển của âm nhạc đại chúng trong năm vừa qua.

Ban Tổ chức đã trao cúp “rải rác” cho 9 đề cử đoạt giải tại văn phòng Báo Thể thao & Văn hóa tại Hà Nội và TP.HCM và cả ở cơ sở ngoài báo, với tiêu chí cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người.

 Nhà sản xuất của năm: Nhóm DTAP (Thịnh Kainz - Kata Trần - Tùng Cedrus). 

Và vào lúc 20h ngày thứ Ba 25/3, Ban Tổ chức giải thưởng sẽ tổ chức giao lưu, tương tác với 2 nghệ sĩ nam - nữ đã đoạt giải Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm cùng một số hạng mục khác tại fanpage của Báo Thể thao & Văn hóa, đó là nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Những hình ảnh, “đối thoại” trong buổi giao lưu, tương tác này sẽ giúp độc giả thấy rõ hơn nỗ lực của Ban tổ chức và những kỷ niệm đáng nhớ của các nghệ sĩ…

Việc công bố kết quả bầu chọn và trao Cúp lưu niệm cho đề cử đoạt giải được xem là những việc cuối cùng của một mùa Âm nhạc Cống hiến.

 Kết quả bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 15-2020

  1. Nhà sản xuất của năm: Nhóm DTAP (Thịnh Kainz - Kata Trần - Tùng Cedrus).
  2. Music video của năm: Để Mị nói cho mà nghe (Thể hiện: Hoàng Thùy Linh; ĐD: Nhu Đặng; Sáng tác: Thịnh Kainz - Kata Trần).
  3. Bài hát của năm: Để Mị nói cho mà nghe (Sáng tác: Thịnh Kainz - Kata Trần; Thể hiện: Hoàng Thùy Linh).
  1. Nghệ sĩ mới của năm: Amee.
  2. Album của năm: Hoàng (Thể hiện: Hoàng Thùy Linh; Sáng tác: Thịnh Kainz - Kata Trần).
  3. Chuỗi chương trình của năm: Lễ hội âm nhạc TP.HCM - Hò dô 2019 (Sở VH,TT TP.HCM).
  4. Chương trình của năm: Trở về (Tân Nhàn).
  5. Nhạc sĩ của năm: Phan Mạnh Quỳnh.
  6. Ca sĩ của năm: Hoàng Thùy Linh.
Bạn đang đọc bài viết Hoàng Thùy Linh lập cú “Poker” Giải Âm nhạc Cống hiến. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chân dung được vẽ bằng lụa vụn.
Dự án "Những bức chân dung từ lụa vụn" đã khởi động, mục tiêu là hỗ trợ các nghệ nhân đằng sau các tác phẩm tranh lụa của Vụn Art.
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất