Thứ bảy, 20/04/2024 07:05 (GMT+7)

Khi tình yêu trở thành bi kịch trong “Trói buộc yêu thương”

Thu Hiền -  Thứ sáu, 18/09/2020 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trói buộc yêu thương, bộ phim truyền hình về bi kịch gia đình đã chính thức có buổi ra mắt trước báo giới tại TP.HCM trước khi lên sóng giờ vàng VTV3.

Sự kiện có sự xuất hiện của Đạo diễn Lê Hùng Phương cùng dàn diễn viên đình đám trong mảng phim truyền hình: NSND Kim Xuân, NSUT Hữu Châu, Ngọc Lan, Trương Quỳnh Anh, Tú Vi, Lan Phương, Trương Thanh Long, Lý Bình...

Trói buộc yêu thương là một bộ phim về gia đình mà ở đó, mọi hạnh phúc hay bi kịch đều bắt nguồn từ tình yêu thương, áp đặt của người mẹ.

Bà Lan do NSND Kim Xuân thủ vai, là một nữ lãnh đạo ngành giáo dục, góa chồng ở tuổi 40, một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con trong đó có cả con riêng của chồng. Bà vượt qua sự yếu đuối, trở ngại và cô đơn của người phụ nữ, dành cả đời để bao bọc, lo lắng chu toàn cho các con. Với mong muốn các con có cuộc sống hạnh phúc, thành đạt, bà Lan can thiệp sâu vào cuộc sống tình cảm riêng tư và mọi lựa chọn của các con, để rồi chính sự quan tâm đó lại trở thành bức tường khiến cho khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình ngày càng xa cách.

Với mong muốn các con có cuộc sống hạnh phúc, thành đạt, bà Lan can thiệp sâu vào cuộc sống, tình cảm riêng tư, và mọi lựa chọn của các con. Bà buộc Khánh từ bỏ mối tình đầu với Hà để lấy Dung, người sẽ giúp Khánh thăng tiến trong sự nghiệp. Với Thanh, bà chọn cho cô một chàng trai tỉnh lẻ nhưng có chí tiến thủ, mong Thanh có một gia đình bình yên bên người chồng tốt. Còn với Hiếu, đứa con riêng của chồng, bà Lan cũng đã chuẩn bị một kế hoạch hôn nhân riêng.

Toan tính của bà tưởng đã xong thì mọi chuyện lại hoàn toàn đi ngược. Khánh không quên được Hà, dễ dàng rơi vào bẫy tình và kế hoạch trả thù của cô ngay sau đó. Thanh cố tạo dựng một vẻ bề ngoài yên ấm, hạnh phúc, nhưng thực sự cô đang chịu đựng cuộc hôn nhân với người chồng đầy tham vọng, hai mặt, có vỏ bọc đạo đức. Với Hiếu, đứa con khó bảo nhất, bà Lan vô tình khiến cho tình cảm mẹ con tổn thương sâu sắc vì muốn lôi anh về con đường mình đã chọn.

Những biến cố liên tục xảy ra trong gia đình làm bà Lan bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cùng lúc đó bà đã gặp ông Long (NSUT Hữu Châu thủ vai), một nhà giáo già cũng phải chịu cảnh "gà trống nuôi con". Họ khác biệt về tính cách, đối chọi về quan điểm nuôi dạy con, nhưng bà và ông Phong lại tìm thấy sự đồng điệu của thế hệ những người hết lòng vì gia đình, vì công việc. Họ trở thành tri kỉ, bù đắp cho nhau những thiếu hụt, giúp nhau hiểu ra giá trị thực sự mà mình đang có. Nhưng cũng chính lúc này, những đứa con bị bà áp đặt đã không đồng cảm với mẹ của mình: "Khi mẹ không cho bọn con sống cuộc đời bọn con mong muốn, thì mẹ cũng không có quyền được sống cuộc đời mẹ muốn”.

Trói buộc yêu thương đã khai thác nghịch lý trong gia đình: Khi những đứa con "bị" yêu thương quá, phải chịu cuộc sống ngột ngạt trong chính tình yêu thương đầy ắp của người mẹ, thì tình cảm đó bỗng trở thành một thứ mà các thành viên đều cảm thấy khó chịu.

Tại buổi họp báo, đạo diễn và dàn diễn viên đã có cơ hội được chia sẻ với công chúng những suy nghĩ, cảm xúc cũng như điều mà họ muốn mang lại cho người xem thông qua tác phẩm điện ảnh này.

Trở lại truyền hình sau một thời gian dài vắng bóng để lo lắng cho gia đình và chăm sóc cho con gái, Tú Vi đã nhận được rất nhiều sự chú ý.  Trong phim, cô vào vai Thanh, con gái bà Lan (nghệ sĩ Kim Xuân), bị mẹ sắp đặt cuộc hôn nhân với người cô không yêu. Cô cố tạo vỏ bọc hạnh phúc trong hoàn cảnh "đồng sàng dị mộng".

Chia sẻ về thời gian 7 tháng đồng hành cùng bộ phim, Tú Vi cho biết đây là khoảng thời gian khá thú vị của cô. Đi qua hai mùa dịch để hoàn thành vai diễn rất tâm đắc, Tú Vi còn cảm thấy vô cùng tuyệt vời bởi có sự chung đôi của ông xã: "Lần diễn chung với chồng này khiến bản thân tôi khá hồi hộp, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc khi mới yêu. Những phân đoạn đóng cặp chung với Văn Anh khá khó và phức tạp, rất may mắn Văn Anh không chỉ làm tốt nhiệm vụ là chồng mà ở vị trí bạn diễn anh cũng đã hỗ trợ cảm xúc cho tôi rất nhiều bằng diễn xuất chuyên nghiệp của mình", nữ diễn viên nói.

Nữ diễn viên Ngọc Lan đảm nhận vai Hà, người yêu cũ con trai bà Lan. Do bị bà phản đối, ép phá thai, cô âm mưu trả thù. Trong phim Ngọc Lan là một cô gái thông minh, nội tâm dằn vặt, luôn chất chứa một điều gì đó và có sự nổi loạn, nguy hiểm. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Ngọc Lan sau vai dì Trang trong "Luật Trời".

Về phía Trương Thanh Long, anh vào vai Khánh, chàng trai bị mẹ ruột áp đặt cuộc sống. Theo chia sẻ từ Trương Thanh Long, đây là vai diễn đánh dấu sự thay đổi và độ phá trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Lần đầu tiên hợp tác chung, Trương Thanh Long và Ngọc Lan có những kỉ niệm đầy hài hước về nhau, đặc biệt là những cảnh nóng.

Nữ diễn viên Ngọc Lan cũng hé lộ đôi chút về những cảnh nóng của mình: “Đây là lần đầu tiên mình đóng những cảnh nóng, bởi đây là phim truyền hình nên không thể đi quá xa được. Nhưng những cảnh nóng của em đều rất “phê”, bởi ánh mắt của Trương Thanh Long thật sự rất cuốn.” 

Năm 2020 được xem là khoảng thời gian hài lòng của diễn viên – ca sĩ Trương Quỳnh Anh bởi cô xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình ở nhiều dự án phim truyền hình, phim ngắn, phải kể đến phim Đường về có nhau vừa kết thúc. Và đây tiếp tục là một vai diễn ấn tượng dành cho nữ ca sĩ xinh đẹp.

Trong phim Trương Quỳnh Anh vào vai Hà Phương- người yêu của Hiếu (Lý Bình). Vì có gia đình phức tạp, Hà Phương cũng có quá khứ ăn chơi, đua đòi nên khi quen con trai bà Lan đã bị bà ra sức phản đối, ác cảm. Chán nản, trượt dài trên những sai lầm khi Hà Phương quen biết Hà (Ngọc Lan thủ vai) đã khiến cô dần mất đi hạnh phúc. Trương Quỳnh Anh bảo cô tìm thấy mình trong đó. Đó là một cô gái cô đơn, không có chỗ dựa và chông chênh khi đứng giữa những khó khăn, cám dỗ của cuộc sống mà không có ai để bám víu vào, tâm sự.

“Hà Phương giống tôi vô cùng. Đó là sau những trượt dài, sai lầm trong quá khứ, Hà Phương trở về cũng không có ai đưa tay chào đón. Còn tôi ở thực tại cũng chẳng khác gì mấy. Sau một ngày làm việc về đến nhà, mở cửa vào phòng thì cũng chỉ có một mình rất cô đơn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình yếu đuối, cần một chỗ dựa từ gia đình nhưng do nhiều yếu tố không phải muốn là có được. Tôi từng khóc và cảm thấy thương nhân vật của mình và cả bản thân mình ở ngoài thực tại”- Trương Quỳnh Anh xúc động. 

Nói về vai Dung trong phim, nữ diễn viên Lan Phương cho biết: “Lúc đầu Phương không thích vai diễn này chút nào, nhưng càng đóng thì Phương lại càng thích. Nhân vật này có một tâm lý và tính cách rất đơn giản, nên dù bị chồng phản bội và lao vào vòng lao lý nhưng vẫn luôn bên cạnh chồng".

Theo NSND Kim Xuân, đây là vai diễn được chị đặc biệt tâm đắc. Nghệ sỹ Kim Xuân nói dẫu nhiều lần đóng vai người mẹ, nhân vật mới là thử thách với chị bởi nhiều cảnh nội tâm phức tạp. Chị chia sẻ, khi xem bộ phim, ai cũng sẽ thấy một phần gia đình mình trong đó. Chị cũng chia sẻ, xem phim, khán giả sẽ cảm nhận được thông điệp tích cực: Yêu thương, hạnh phúc, tất cả phải tự nhiên và không thể trói buộc.

Nghệ sĩ Hữu Châu vào vai ông Phong - Thầy giáo về hưu, yêu bà Lan khi nhận ra tính cách yếu đuối ẩn trong vẻ ngoài cứng cỏi của bà. Nhiều lần đóng vai vợ chồng cùng Kim Xuân trên sân khấu Idecaf, ông vẫn háo hức với phim mới. "Cặp nhân vật ban đầu nảy sinh tình cảm, do rào cản con cái nên chọn cách làm bạn. Họ nhận ra trên đời không chỉ tình yêu mà còn có nhiều mối quan hệ đáng quý hơn, trong đó có tình tri kỷ", Nghệ sỹ Hữu Châu bộc bạch.

Khi được hỏi về dàn diễn viên khủng mà mình đã chọn lựa được, đạo diễn Lê Hùng Phương nói: “Thật sự kịch bản phim này mình đã nhận từ tháng 8 năm rồi, và dù muốn chọn diễn viên nào đi nữa cũng phải có sự đồng ý của anh Đỗ Thanh Hải. Nhưng rất may là khi chọn ai cho vai diễn nào thì các bạn cũng nhận lời và anh Hải cũng gật đầu” .

Chia sẻ về những cảnh nóng trong phim, và liệu bộ phim có bị đổi giờ phát sóng vì giới hạn độ tuổi người xem hay không, đạo diễn Lê Hùng Phương cho biết: “Tôi nghĩ chuyện khoanh vùng như vậy cũng khó, bởi nếu làm nhiều hơn thì cũng sẽ bị cắt. Nhưng phim không thể làm một bộ phim yêu nhau nắm tay rồi có bầu được. Tôi không muốn bộ phim mình đi theo lối như vậy. Đã yêu nhau là phải có những ánh nhìn đắm đuối, kèm phân cảnh trên giường một chút, nhưng mọi thứ luôn luôn phải được giữ một chừng mực nhất định để có thể được kiểm duyệt”.

"Trói buộc yêu thương" gồm 32 tập,  chính thức lên sóng vào lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh Truyền hình VTV3.

Bạn đang đọc bài viết Khi tình yêu trở thành bi kịch trong “Trói buộc yêu thương”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...