Thứ sáu, 29/03/2024 21:55 (GMT+7)

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”

Tùng Anh -  Chủ nhật, 16/08/2020 20:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều nay 16/ 8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (16-8-2005/16-8-2020).

Tới dự có đông đảo các cựu chiến binh, văn nghệ sĩ, trí thức và sinh viên một số trường Đại học trên địa bàn TP Hà Nội là thành viên, cộng tác viên quỹ.

Ngày 1-8-2005, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số: 5467-UB thành lập Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” nhằm tri ân các thế hệ cha anh đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời cổ vũ, động viên, tạo động lực để thế hệ trẻ thực hiện ước mơ, hoài bão và nghị lực để cống hiến cho đất nước.

Trải qua 15 năm hoạt động, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ cha anh đi trước, quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú có ý nghĩa chính trị - xã hội cao, như: Trao quà từ thiện, nhà tình nghĩa, tổ chức các chuyến đi “về nguồn” dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ khắp mọi miền Tổ quốc; giao lưu giữa các cựu chiến binh với tuổi trẻ các tỉnh, thành phố và sinh viên nhiều trường đại học trên cả nước; tổ chức các buổi hội thảo, xuất bản sách về đề tài lịch sử-truyền thống...

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Sinh Hưởng - Chủ tịch Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" trao quà tặng tri ân các thành viên sáng lập, gắn bó với quỹ 15 năm qua

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Sinh Hưởng, Chủ tịch Quỹ nhấn mạnh: “15 năm qua, quỹ đã trao tặng hàng vạn suất quà trị giá gần 4 tỷ đồng; xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa; đặc biệt, năm 2019 đã khánh thành Tháp Tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (trị giá 1,2 tỷ đồng)… Đây là công sức và sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, nhà tài trợ đồng hành cùng quỹ nhiều năm qua.

Đến nay, hoạt động thiện nguyện của Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành phía Bắc và 1 số tỉnh thành phía Nam.

Bà Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Mãi mãi tuổi 20 không giấu nổi niềm xúc động: “Sau 15 năm hoạt động thiện nguyện, giờ đây bước chân của các CCB và các cháu sinh viên đã in dấu trên khắp các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hẻo lánh của Tổ quốc…”. Nhớ nhất là lần đi cứu trợ “xuyên bão lũ” để đến với đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Lần ấy, đoàn đang đi bỗng có cơn lũ ập đến bất ngờ như muốn nhấn chìm cả đoàn người trong cơn lũ dữ, nhưng như có “phép màu”, đoàn đã vượt qua nguy hiểm để  đưa tiền, hàng, lương thực, thuốc men đến tận tay người dân...

Không thể kể hết hành trình thiện nguyện không ngừng nghỉ của các thành viên Quỹ Mãi mãi tuổi 20 , có năm đoàn tổ chức đi tới 11 chuyến thiện nguyện (bình quân mỗi tháng đi 1 chuyến). Không chỉ tổ chức hàng trăm chuyến về nguồn, Quỹ Mãi mãi tuổi 20 còn tổ chức 2 lần trao Giải thưởng “Mãi mãi tuổi 20” cho 50 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc. Trong dịp kỷ niệm Ngày TBLS mới đây (27-7-2019), Quỹ đã vận động kinh phí xây dựng hơn 3 tỷ đồng để hoàn thành và  đưa vào sử dụng Nhà khách miễn phí tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn cho người thân của liệt sĩ từ các tỉnh xa về thăm liệt sĩ có nơi nghỉ ngơi. Ngoài công tác thiện nguyện, Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đã xuất bản các cuốn sách:  “Âm vang dòng Thạch Hãn”, “Khúc tráng ca Thành cổ”, “Viết tiếp tuổi 20” và tổ chức nhiều buổi giao lưu tiếp lửa truyền thống yêu nước…

 Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, quỹ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tri ân, truyền lửa tới thế hệ trẻ, tạo môi trường hoạt động để các thế hệ học sinh, sinh viên hiểu về sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha ông để tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và học tập tốt".

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

Bạn đang đọc bài viết Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới