Thứ sáu, 19/04/2024 17:23 (GMT+7)

Lung linh đêm hội thả Hoa Đăng tại Đền Vua Mai

MTĐT -  Thứ sáu, 02/03/2018 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng năm cứ vào ngày 14 – 15 tháng giêng, người dân lại nô nức tham gia Lễ hội Đền Vua Mai ( xã Nam Thanh – huyện Nam Đàn – Nghệ An).

Lễ hội thả đèn hoa đăng là một nghi lễ tâm linh sâu sắc tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng cũng như cầu an nên lễ hội thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Nằm trong khuôn khổ chương trình lễ hội, tối ngày 1/3 nhằm ngày 14 âm lịch, UBND huyện Nam Đàn phối hợp với Chùa Viên Quang đã tổ chức đêm thả hoa đăng nhằm tưởng nhớ đến công ơn của Vua Mai Hắc Đế. Lễ hội diễn ra trong không khí thiêng liêng, ổn định.

Để cảm niệm, tưởng nhớ đến công ơn của Vua Mai và các tướng lĩnh của Ngài nên nhân dân huyện Nam Đàn đã lập đền thờ tại xã Nam Thái, Vân Diên và thị trấn Nam Đàn. Hàng năm nhân dân đều tổ chức lễ hội, thả hoa đăng, rước nước, đấu vật…

Sau nghi thức đốt đuốc châm đèn của các vị lãnh đạo Tỉnh, huyện Nam Đàn thì mọi người cùng tụng sám tưởng niệm, ca ngợi công ơn Chư Tổ, ơn Quốc tổ, ơn đất nước, ơn của các vĩ nhân, anh hùng đã hy sinh để bảo vệ dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, nghi lễ còn cầu nguyện cho nhân dân, anh lành, mùa màng bội thu, cuộc sống no ấm hạnh phúc.

Cuốn hút nhất là nghi thức diễu đăng và thả hoa đăng. Mỗi người đến tham dự đều được cầm trên tay đóa hoa sen lung linh trong đêm, thả xuống mặt hồ ngay trong khuôn viên Đền. Hoa đăng như hằng hà sa số ngôi sao thắp sáng cả một vùng sông nước, lửa sáng như gợi lên bao niềm tưởng nhớ, biết ơn của người đời sau đối với người đời xưa.

Ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị tại lễ hội vua Mai thu hút đông đảo người dân quanh vùng và các du khách thập phương đến tham gia.

--

Các bạn sinh viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh khuôn viên đền Vua Mai trước buổi tối hành lễ.

--

Nghi thức đốt đuốc dâng hương.

Ban lãnh đạo Tỉnh, huyện thắp hương tưởng niệm.

Khu lăng mộ Vua Mai

Một tiết mục văn nghệ trong buổi lễ.

Mỗi người đều được cầm trên tay bông hoa đăng để thả



Bạn đang đọc bài viết Lung linh đêm hội thả Hoa Đăng tại Đền Vua Mai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

VÂN OANH

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước