Thứ năm, 25/04/2024 13:36 (GMT+7)

Nhiếp ảnh gia Ukraine trót yêu Việt Nam, tung bộ ảnh đẹp đến mê hoặc

MTĐT -  Thứ hai, 14/06/2021 11:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chu du châu Á 210 ngày, nhiếp ảnh gia Ukraine đặc biệt "phải lòng" Việt Nam đến mức chụp nguyên bộ ảnh đẹp xuất thần.

Dima Gilitukha, người Ukraine, là một nhiếp ảnh gia thành công khi kết hợp nền tảng kiến thức khoa học của mình với những chuyến thám hiểm dài ngày đến các quốc gia còn khá mới và độc đáo trên "bản đồ du lịch". Loạt ảnh thuộc một phần trong nghiên cứu của Dima về cháy rừng đã từng khiến anh trở thành một trong những nhiếp ảnh gia có tiếng trên Depositphotos - Ngân hàng ảnh phát triển nhanh nhất thế giới có trụ sở tại New York, Mỹ.

Gần đây, Dima đã có 210 ngày chu du châu Á trong đó anh dành đúng 1 tháng trải nghiệm Việt Nam. Chia sẻ những bức ảnh chụp được khi tới thăm Việt Nam, Dima đã khiến người xem được chiêm ngưỡng một đất nước xinh đẹp với cảnh sắc hùng vĩ, con người thân thiện và nụ cười lao động vô cùng tích cực qua từng bức ảnh mình chụp.

Dima nói anh đi dọc mảnh đất hình chữ S từ Nam ra Bắc và dành thời gian ít ỏi của mình để tìm hiểu thật nhiều về các dân tộc anh em tại đây - nét văn hoá hiếm có trên thế giới. Những cái tên thành phố nổi tiếng như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ... Dima đều đã được dịp ghé qua.

Anh bắt đầu chuyến đi của mình tại một ngôi làng nhỏ ở Cần Thơ, nằm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Khu vực này được biết đến với các làng nổi và chợ Cái Răng nổi tiếng thế giới.

Sau đó anh đi về phía Bắc đến một thị trấn của người Hoa có tên là Hội An - nơi anh dành vài ngày nghỉ ngơi và thưởng thức cà phê sữa đặc của Việt Nam. 

Trên đường đi, anh cũng có cơ hội ghé thăm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nơi có hang Sơn Đoòng được mệnh danh là hang động lớn nhất thế giới. Hàng chục hang động lớn nhỏ, những đường hầm dưới lòng đất đầy kỳ bí sẽ khiến du khách kinh ngạc với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ hiếm có.

Điểm dừng chân kế tiếp của anh chàng nhiếp ảnh là Đảo Cát Bà, Vịnh Hạ Long. Khu vực này là một trong những kỳ quan thiên nhiên được UNESCO công nhận và bảo vệ. Dima miêu tả Vịnh Hạ Long của Việt Nam "đẹp như tranh vẽ" với núi đá đứng sừng sững giữa biển trời bao la. Du khách tới đây được trải nghiệm hoạt động chèo thuyền, bơi ở những bãi biển nhỏ giữa vịnh và nếm thử món cá tươi do ngư dân địa phương đánh bắt được.

Kết thúc những ngày rong ruổi ở các vùng quê yên bình, Dima ra tới thủ đô Hà Nội. Anh nói, dân Hà Nội dậy rất sớm và có thói quen tập thể dục buổi sáng.

Dima khen ngợi hạ tầng du lịch của Việt Nam, mọi thứ đều rất dễ dàng kể cả cho những người mới lần đầu tới đây. Ngay cả du khách thiếu kinh nghiệm và có ngân sách ít cũng có thể khám phá văn hoá và thiên nhiên địa phương. Có rất nhiều nơi có giá cả phải chăng, chi phí ăn uống đi lại đều rất rẻ. 

Sau đó, anh chàng nhiếp ảnh tiếp tục chuyến hành trình của mình ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, trong đó có Sapa, nơi người Việt Nam trồng lúa trên các ruộng bậc thang. Anh gặp và trò chuyện với tộc người Hmong sinh sống tại đây. Mỗi tháng một lần, trong phiên chợ thứ Bảy, các dân tộc sẽ cùng tụ họp lại để trao đổi hàng hoá và thông tin.

Tổng kết lại chuyến đi, Dima nói rằng các làng nổi ở Cần Thơ là khám phá lớn nhất của anh. Anh rất ngạc nhiên khi chứng kiến người dân sinh hoạt từ nấu ăn, học hành,...tất cả đều lênh đênh trên mặt nước. 

Những bức ảnh tại Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những bức ảnh yêu thích của Dima: "Hãy nhìn những đứa trẻ này. Họ lớn lên ở một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới, thế mà nhiều người trong số họ chưa từng đặt chân lên đất liền đâu. Mỗi ngày, họ tắm trong nước lạnh và tận hưởng cuộc sống! Tôi cũng bị cuốn hút bởi tấm lòng luôn hướng về cội nguồn của họ, họ đề cao giá trị cộng đồng và coi trọng việc lưu giữ nét đẹp truyền thống".

Giao tiếp với người dân địa phương là một thử thách đối với Dima do họ không thạo tiếng Anh. Tuy nhiên ở đây càng lâu, anh nhận ra nét mặt của người Việt Nam rất thẳng thắn và bộc trực, điều này giúp anh kha khá trong việc giao tiếp và trao đổi với người bản địa./.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhiếp ảnh gia Ukraine trót yêu Việt Nam, tung bộ ảnh đẹp đến mê hoặc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới