Thứ sáu, 19/04/2024 15:52 (GMT+7)

NS Hoàng Sơn: Tôi thấy mình chưa đủ tầm với danh xưng Nghệ sỹ hài!

Thu Hiền - Quang Trường -  Thứ sáu, 22/05/2020 08:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

NS Hoàng Sơn từng vào vai con nhà giàu, hay vũ phu với vợ trong phim “Người đẹp Tây Đô” kể lại thời đẹp trai, hào hoa và “cú rẽ ngang” nghệ thuật giúp anh thành danh với hài kịch.

Thời đẹp trai, hào hoa nhận đến 5 – 7 chồng thư của người hâm hộ

Hoàng Sơn (sinh năm 1965) là một nghệ sĩ kì cựu của sân khấu và màn ảnh Việt Nam. Suốt 30 năm qua, Anh luôn là một gương mặt được khán giả yêu thích.

Khởi đầu từ những vai nhỏ trên sân khấu, đi qua những tháng ngày gian khó tưởng phải bỏ đi ước mơ lớn nhất của đời mình là được làm nghệ thuật, Hoàng Sơn đã tìm được chỗ đứng riêng cho mình. Anh bước qua giai đoạn thăng hoa của điện ảnh Việt Nam đầu thập niên 90 với hàng loạt những vai diễn đáng nhớ dù nhỏ hay lớn, dù ngắn hay dài.

Là một diễn viên đa năng, Hoàng Sơn có thể hóa thân những nhân vật lịch sử như Tôn Đức Thắng (Phim Tổ quốc tiếng gà trưa) cho đến các vai hài hoạt náo được khán giả yêu thích trên các sân khấu Kịch Sài Gòn, Phú Nhuận trong các vở: Chuyện tình yêu, Sau cái mặt cười, Vua trả nợ, Cưới chồng, Tình gần, Hẻm nhỏ, Chuyện không ngờ, Bến đục bến trong… Anh khiến khán giả ấn tượng về một nghệ sĩ yêu nghề, sống một cuộc đời thực trong các vai diễn của mình.

Thời điểm học khóa diễn viên Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM), Hoàng Sơn có cơ hội hóa thân thành nhân vật Khương Duy- Vở kịch truyền hình đầu tiên giúp anh thu hút nhiều khán giả hâm mộ với nhân vật chàng trai giác ngộ tư tưởng giáo dục đúng đắn dám đứng lên chống lại nhà trường. Hoàng Sơn nhớ lại: “Năm 1987 -1988 truyền hình bắt đầu có phim màu, tôi nghèo phải mượn quần áo của bạn bè đi đóng phim, nhưng may mắn nhân vật Khương Duy đi vào lòng khán giả. Khi tựu trường, phòng bảo vệ của ký túc xá tôi khi ấy có đến 5 - 7 chồng thư người hâm hộ từ các tỉnh gửi về cho tôi. Tôi cố gắng đọc nhưng không hết thư. Nhiều anh chị nói tôi tốt phước và may mắn mới có nhiều người hâm mộ như vậy”. Anh kể thêm, vì yêu thích nhân vật Khương Duy của anh, mà một cô bạn của anh khi mang thai đã nguyện sinh con trai để đặt tên cho cậu bé giống tên nhân vật ấy.

Và Anh chàng đẹp trai, hào hoa ngày ấy cảm thấy vinh hạnh, lẫn xúc động khi lần đầu tiên nhận được sự mến mộ quá lớn. Dù sau đó, Hoàng Sơn gặp không ít khó khăn trên bước đường chập chững với nghệ thuật nhưng ký ức về những ngày tháng tuổi trẻ vẫn in sâu trong trí nhớ của anh.

Cú rẽ ngang bất ngờ để thành danh với hài kịch

Sau khi ra trường, Hoàng Sơn sở hữu vài vai diễn gây chú ý với khán giả, nhưng mảnh đất Sài Gòn bon chen, cạnh tranh khiến anh cảm thấy không sống nổi với nghề. Hoàng Sơn kể, khi ấy anh từng có ý định bỏ nghề, về quê tìm một công việc khác nhưng vì luyến tiếc 4 năm học, lăn lộn khắp các phim trường nên anh phải gồng mình,  cố gắng bám trụ lại nơi đây.

Hoàng Sơn nhớ lại: “Mới ra trường, tôi và nhóm bạn lang thang, chưa ai có công việc ổn định.Anh Hữu Luân làm Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên có cái hội trường nhỏ ở 135 Hai Bà Trưng. Anh ấy cho anh Khánh Hoàng làm nơi diễn kịch cổ điển nhưng không có “ăn” vì sân khấu nhỏ, phục vụ không đúng đối tượng.Hữu Luân nói Phước Sang kêu mấy anh em bên trường về, dùng cái sân khấu đó làm hài và lấy những tiểu phẩm chúng tôi dựng trả bài cho thầy cô trong trường để diễn ở đây. Anh Hữu Luânchỉ lấy tiền điện nước, các tháng đầu tiên anh ấy còn không lấy tiền”.

Nhiều nghệ sĩ cũng là những người bạn thân thiết thời ấy như Phước Sang, Mai Dũng, Hữu Nghĩa và Hoàng Sơn sau đó ngồi lại bàn kế hoạch hoạt động. Nhóm bỏ tiền mua đạo cụ, phục trang lẫn băng rôn. Bán được bao nhiêu vé, nhóm trả tiền cho các anh chị dọn dẹp vệ sinh. “Thời đầu bán được có mười mấy hai chục vé nhưng chúng tôi vẫn làm. Sau đông khán giả, mấy anh em quyết định biến sân khấu 135 thành tụ điểm diễn hài kịch. Chúng tôi mở Liên hoan sân khấu hài toàn thành,  tổ chức 5 đêm vòng loại và 1 đêm vào chung kết.Đêm chung kết không làm ở sân khấu 135 mà làm ở hội trường lớn Nhà văn hóa Thanh niên. Đêm chung kết hội tụ nhiều nghệ sĩ và nhóm hài tên tuổi như nghệ sĩ Bảo Quốc, Duy Phương, Kim Ngọc, Mỹ Chi..”, anh kể.

Xuyên suốt hành trình, Hoàng Sơn “ăn dầm nằm dề” với nhóm hài “Tuổi đôi mươi” khi ấy, là những người bạn giờ đã thành danh. Thời kì hài lên ngôi, bản thân dù mê chính kịch nhưng anh dần định hướng, chuyển sang diễn hài.

 Hoàng Sơn giờ đây nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến nhưng anh luôn ý thức được vị trí trên sân khấu: “Chén cơm mỗi ngày của tôi là nhờ tấu hài mang đến. Nhưng khán giả đặt tôi là một danh hài, tôi thấy mình chưa đủ tầm hay xứng đáng với danh xưng, cảm giác mọi người đang trêu ghẹo, cà khịa mình. Tôi muốn công chúng hãy cứ gọi tôi là một nghệ sĩ, hay diễn viên hài Hoàng Sơn”.

Bạn đang đọc bài viết NS Hoàng Sơn: Tôi thấy mình chưa đủ tầm với danh xưng Nghệ sỹ hài!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.