Thứ sáu, 29/03/2024 18:28 (GMT+7)

NTK Nguyễn Minh Công đưa cô bé Anne từ cổ tích bước ra đời thật

Thu Hiền -  Thứ ba, 17/03/2020 08:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Cô bé Anne dưới chái nhà xanh” năm nào nay đã trưởng thành và lột xác trong BST mới của NTK Nguyễn Minh Công!

NTK Nguyễn Minh Công tiếp tục nuôi dưỡng nguồn cảm hứng đã giúp mình tạo nên bộ sưu tập Anne of Green Gables năm nào, để đưa vào Bộ sưu tập Xuân hè 2020 quyến rũ và đậm chất thơ.

Tiếp nối hành trình khơi nguồn cảm hứng từ nhân vật Anne trong quyển sách “Cô bé Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh” của nhà văn Canada L.M.Montgomery, năm nay, nhà thiết kế trẻ Nguyễn Minh Công lại cho ra mắt một bộ sưu tập đậm chất thơ nhưng cũng không kém ngọt ngào và lãng mạn.

 NTK Nguyễn Minh Công

 Nếu bộ sưu tập “Anne of Green Gables” mà Nguyễn Minh Công từng ra mắt trước đây là những mẫu thiết kế dành cho các bé gái, những cô bé vừa chớm sang tuổi hoa niên với tâm hồn trong trẻo, giàu nghị lực sống và luôn vui vẻ, yêu đời, thì nhân vật mà anh đưa vào bộ sưu tập của mình lần này lại có một màn lột xác hoàn toàn khác biệt, như một sự trưởng thành chín chắn mà tất cả mọi người đều có thể hình dung được về nhân vật sau nhiều năm tháng qua đi.

Nguyễn Minh Công bật mí: “Với bộ sưu tập lần này, tôi vẫnbắt gặpnét trong trẻo khi cô gái năm ấy ngắt một nhành hoa cài lên tóc và cười mỉm một mình. Tuy nhiên, tôi không kêu nhân vật của mình là cô bé nữa vì em ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đã ngại ngùng biết đến hương vị của tình yêu đầu đời. Và đó chính là lý do mà cái tên Lila Lila Lila của nhân vật ra đời”.

Lila Lila là tên gọi mà anh lấy cảm hứng từ âm thanh mà nhân vật của mình nghêu ngao trong lúc làm việc, say mê ca hát giữa một vùng thiên nhiên rộng lớn, trong trẻo và mộc mạc. “Từ cái cách hát “Lila Lila” vì quên lời, từ cách mà cô gái cho những chú bê ăn những đọt cỏ non cho đến cách rón rén nhặt quả trứng gà, hay là cái cười thẹn thùng vì biết có chàng trai ở đồi bên kia nhìn trộm mình, nhân vật này là một hình mẫu đại diện ngọt ngào cho bộ sưu tập của tôi lần này: Đậm chất xanh, hồn nhiên như cây cỏ nhưng cũng tràn ngập sự mộng mơ. Cô gái ấy vẫn chăm chỉ làm việc dưới chái nhà xanh – Green Gables – và chăm lo nông trại phụ gia đình như đã từng làm thuở nhỏ, nhưng giờ đây hình ảnh ấy lại thêm đậm đà bởi đã phảng phất hương vị của tình yêu.” - Nguyễn Minh Công cho biết.

Và để mang đến cho khán giả của mình những hình ảnh rõ nét và chân thực nhất về bộ sưu tập đặc biệt lần này, Nguyễn Minh Công đã cùng ê-kíp của mình lặn lội đi tìm bối cảnh và thực hiện một bộ ảnh không chỉ đậm chất mộc mà còn rất “tình”, đúng như tinh thần của tác phẩm văn học mà anh lấy cảm hứng.

 Những mẫu thiết kế mới của Nguyễn Minh Công toát lên được một hình ảnh rất đỗi dịu dàng dưới ánh nắng mùa Xuân, sự kết hợp giữa chất liệu ren cùng những mảng màu vàng nhạt và đen đã tạo nên một sức quyến rũ kỳ lạ, khiến người xem phải không thôi ngắm nhìn.

Bộ sưu tập ra mắt trong mùa Xuân Hè 2020 này không chỉ là một “món quà” mà anh muốn dành tặng đến tất cả mọi người, khán giả, khách hàng mà còn là cho chính bản thân mình, cho sự mộng mơ và tâm hồn bay bổng, thứ đã giúp anh có được nguồn cảm hứng để theo đuổi việc sáng tạo nghệ thuật trong nhiều năm qua. Nguyễn Minh Công cho biết, anh hy vọng 8 mẫu thiết kế mới trong bộ sưu tập này của mình sẽ là một làn gió thoảng qua, mát mẻ, trong lành và có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của những người yêu thời trang tại Việt Nam, trong mùa Xuân Hè 2020 đầy đặc biệt của năm nay.

Bạn đang đọc bài viết NTK Nguyễn Minh Công đưa cô bé Anne từ cổ tích bước ra đời thật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới