Thứ sáu, 29/03/2024 15:27 (GMT+7)

Phạm Đình Thái Ngân trở lại với bản ballad lụi tim “Cần một ai đó”

Hiền Vũ -  Thứ tư, 12/02/2020 08:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước ngày Valentine, Phạm Đình Thái Ngân chính thức giới thiệu MV “Cần 1 ai đó” vào lúc 19h00 ngày 10/02/2020 trên kênh youtube của chính anh - Phạm Đình Thái Ngân.

Phạm Đình Thái Ngân là một ca sĩ trẻ với bề ngoài điển trai, ưa nhìn cùng giọng hát khàn, ấm áp giàu cảm xúc. Anh được công chúng biết đến từ khi tham gia cuộc thi X-Factor Việt Năm mùa đầu tiên (Nhân tố bí ẩn 2014), thuộc team của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Thái Ngân  được khán giả yêu mến và bình chọn vào đến liveshow 7 và dừng lại ở top 7 chung cuộc. Từ đây, anh chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp của mình.

Thái Ngân đã phát hành nhiều single do chính mình sáng tác như là “Rồi từ khi đổi thay”, “Nhưng anh vẫn yêu”, “Lạ”,…gần nhất là single “Chừng nào cưới” kếp hợp cùng với anh chàng rapper triệu view Lăng LD. Cũng như bao ca sĩ trẻ tuổi khác, con đường hoạt động nghệ thuật của anh không trải đầy gai hoa hồng. Chàng ca sĩ 9x chăm chỉ ra nhiều single nhưng mức độ phổ biến của anh đến giới trẻ không được rộng rãi.

Cuối năm 2019, cái tên Phạm Đình Thái Ngân được giới trẻ biết đến nhiều hơn khi tham gia lồng tiếng cho nhân vật nam chính – Ngạn, trong bộ phim điện ảnh “Mắt Biếc” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên ăn khách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do chính đạo diễn trăm tỷ Victor Vũ làm đạo diễn. Bộ phim với doanh thu kỷ lục giúp cái tên Thái Ngân đến gần hơn với khán giả.

Thừa thắng xông lên, Thái Ngân lập tức chuẩn bị cho mình một màn comeback với MV “Cần 1 ai đó”. Đây là ca khúc do chính anh tự sáng tác và phối nhạc, từng câu chữ trong bài hát như là tâm tư, tình cảm và nỗi buồn của chính anh trong khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng không có 1 ai bên cạnh. Chính vì vậy mà từng nốt nhạc và từng lời bài hát “Cần 1 ai đó” mang đến cho khán giả đầy sự chân thật và giàu cảm xúc.

Khác với những bản nhạc vui tươi, hạnh phúc ra mắt cùng thời điểm valentine, “Cần 1 ai đó”là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng của một người cô đơn, cần tìm 1 người bên cạnh lắng nghe và cảm thông. Đây cũng là một bài hát phù hợp cho hội FA đi thả thính để có người cùng mình đi chơi vào dịp lễ tình nhân sắp tới.

Để có được những thước phim lung linh và lãng mạn, nam ca sĩ và ekip đã bay sang Hàn Quốc để quay MV. Xứ sở kim chi xinh đẹp chính là nơi đầu tiên anh (nhân vật trong MV) và cô bạn gái của mình gặp nhau và cũng là nơi hai người chia xa. Cô là người duy nhất lắng nghe và khiến anh cười, mất đi cô anh như mất đi một nửa linh hồn của bản thân, đầy tâm sự nhưng không có ai để giãi bày. Tự mình thu nhỏ vào không gian của bản thân, không muốn tiếp xúc với ai và càng lúc càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Bên cạnh nội dung MV, lời bài hát với đoạn điệp khúc với ca từ da diết đã thật sự day dứt những con tim cô đơn trong dịp valentine:

Cần 1 ai đó đến bên tôi lúc này

Cần 1 ai đó lau giọt nước mắt này

Cần một vòng tay ôm dịu dàng, ôm lấy giúp tôi những muộn phiền

Cần 1 ai đó nói với tôi:

“Xin hãy bình yên nhé, đã có tôi bên cạnh”

Điều mà tôi mong ước giờ này, tất cả chỉ là một ai đó.”

Giữa cuộc sống hiện đại và hối hả, “Cần 1 ai đó” là một ca khúc phù hợp với mọi tâm tư của mỗi một người ở thời đại này. Suy cho cùng, điều cuối cùng mà chúng ta muốn khi già đi là có 1 ai đó cùng già đi với mình “Cần 1 ai đó cùng mình già đi”.

MV đã được phát hành chính thức trên kênh youtube của Phạm Đình Thái Ngân.

Link MV: https://youtu.be/CDESVrISuQ

Bạn đang đọc bài viết Phạm Đình Thái Ngân trở lại với bản ballad lụi tim “Cần một ai đó”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.