Thứ sáu, 29/03/2024 22:44 (GMT+7)

Cận cảnh những bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang giữa lòng Hà Nội

MTĐT -  Thứ hai, 07/06/2021 10:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù được xây dựng với tổng mức đầu tư lên tới cả nghìn tỉ đồng, không ít bệnh viện tại Hà Nội vẫn rơi vào cảnh "chết yểu", bỏ hoang hóa sau nhiều năm triển khai.

Được cấp phép vào năm 1997 với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD và tọa lạc tại trung tâm quận Cầu Giấy, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ được xây dựng có tổng diện tích 27.000m2 với 300 giường, mục đích chuyên điều trị các bệnh hiểm nghèo như tim, não, tim mạch... Ảnh: Khương Duy

Năm 2001, UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 9.998 m2 đất tại phường Nghĩa Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và cho phép bệnh viện thuê 8.540m2, quản lý 1.458m2 trong thời hạn 40 năm. Ảnh: Khương Duy

Thế nhưng đến nay, công trình này lại trở thành “đống bêtông” bị bỏ hoang giữa lòng Thủ đô. Nhiều hạng mục đang dang dở càng thêm nham nhở sau nhiều năm để không. Ảnh: Khương Duy

Hình ảnh công trình to lớn nhưng bị bỏ hoang, nhếch nhác, xuống cấp làm mất mỹ quan khu vực. Ảnh: Khương Duy

Trả lời với báo chí, đại diện chủ đầu tư từng kể về quá trình lận đận trong việc cấp phép, giải phóng mặt bằng. Theo đó, đơn vị này đã đầu tư gần 700 tỉ đồng, “nhưng lối vào bệnh viện đi qua phần đất bị người dân lấn chiếm, bệnh viện không lối vào nên đành đóng cửa để đó“. Ảnh: Khương Duy

Được xây dựng lên với kỳ vọng trở thành bệnh viện quốc tế 5 sao hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn nhưng dự án nghìn tỉ này vẫn tiếp tục “đóng băng” giữa khu đất “vàng” Thủ đô. Ảnh: Khương Duy

Viện Ung bướu nghìn tỉ bị người dân kịch liệt phản đối

Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản cũng là một trong những dự án “đắp chiếu” gây nhiều chú ý. Dự án nằm tại lô DDMKT1, khu Ngoại giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) với quy mô 100 giường nội trú và 250 giường ngoại trú chất lượng cao. Ảnh: Ngô Cường

Bệnh viện này có diện tích 4.800m2, mặt sàn xây dựng 28.000m2. Khởi công từ đầu năm 2017, dự án này được truyền thông tung hô có hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ uy tín và tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng. Ảnh: Ngô Cường

Đáng nói, sau 4 năm, nơi đây vẫn chỉ như một khối bêtông thô kệch. Nguyên nhân là trong quá trình xây dựng, người dân khu vực đã kịch liệt phản đối dự án này, bởi nó được xây dựng trên khu đất vốn được quy hoạch là khu đầu mối kỹ thuật của khu đô thị. Ảnh: Ngô Cường

Cư dân nơi đây đặc biệt lo ngại việc xây dựng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và khẳng định chưa từng được hỏi ý kiến đánh giá tác động môi trường khi bệnh viện này bắt đầu xây dựng. Đỉnh điểm của vụ việc, vào tháng 5.2019, hàng trăm cư dân khu đô thị Ngoại giao đoàn tập trung phản đối việc điều chỉnh quy hoạch xây bệnh viện ung bướu tại đây. Ảnh: Ngô Cường

Sau thời gian dài nằm "đắp chiếu" do vấp phải sự phản ứng gay gắt của cư dân khu đô thị Ngoại giao đoàn, giữa năm 2020, chủ đầu tư Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản cho biết, bệnh viện này đã được chuyển đổi thành bệnh viện đa khoa. Dù vậy đến nay, nhiều người dân khi được hỏi vẫn khẳng định “phản đối bệnh viện này đến cùng“. Ảnh: Ngô Cường

“Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhà nước còn đang di dời, xây dựng cơ sở 2 cho một số bệnh viện từ nội đô ra ngoài, vậy mà họ nhất định xây ngay sát khu dân cư. Nếu họ xây bệnh viện ở đây thì khu đô thị này không còn đáng sống nữa“, bà H, một người dân KĐT Ngoại giao đoàn nói. Ảnh: Ngô Cường

Khối bêtông bị bỏ hoang này vô hình trung đã làm xấu hình ảnh Ngoại giao đoàn - khu đô thị được một số người mệnh danh là “đáng sống nhất tại Thủ đô“. Ảnh: Ngô Cường

Theo KHƯƠNG DUY/ Báo Lao Động

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh những bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang giữa lòng Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới