Thứ bảy, 20/04/2024 13:54 (GMT+7)

Chùm ảnh: Làng đào Nhật Tân hối hả cuối năm

Thế Lợi -  Thứ tư, 06/01/2021 17:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, người dân Nhật Tân đang bận rộn chăm sóc từng luống đào để ra hoa đúng dịp Tết.

Làng Nhật Tân, nay là phường Nhật Tân thuộc quận Tây Hồ. Theo ghi chép, nghề trồng đào có từ thế kỷ thứ 7. Giống đào được trồng lâu đời nhất ở Nhật Tân là đào phai, sau đó là đến đào bích. Tuy nhiên, do nhu cầu của khách hàng nên hiện nay nhiều giống đào với nhiều màu sắc khác nhau cũng được trồng tại đây.

Mỗi dịp cuối năm, cận kề tết. Những người dân nơi đây lại nhộn nhịp, tất bật cuốc xới cho những luống đào.

Trên khu chợ hoa cũng đã bày bán những cành đào ra hoa sớm.

Theo những người dân, nếu thời tiết thuận lợi thì đào sẽ ra hoa đẹp, đúng dịp.

Đây cũng là thời điểm người dân phải gấp rút các khâu tuốt lá, điều nước, uốn thế... cho những cây đào.

Nhiều chậu hoa to cũng đang được chuyển về để trồng những cây đào thế, cho các cơ quan tổ chức thuê chơi tết.

Ở Nhật Tân có nhiều loại đào: Trong đó có ba loại chính là đào thế, đào cổ và đào cành.

Thương hiệu đào Nhật Tân gắn với loại đào bích, hoa thường có màu hồng thắm, bông to, dày cánh, nở rộ. Loại đào này được các nhà trồng nhiều nhất do dễ tiêu thụ

Bông hoa đào ở Nhật Tân phải có trên 16 cánh, đường kính bông hoa rộng trên 2cm, mật độ nụ hoa và lộc đảm bảo đúng quy định của thương hiệu.

Ngoài trồng đào, người dân nơi đây còn trồng xen kẽ nhiều loại cây khác như: Cúc, quất..

Thời điểm này, tại các khu vườn cũng đã có người đến thăm quan và đặt mua đào.

Bạn đang đọc bài viết Chùm ảnh: Làng đào Nhật Tân hối hả cuối năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ