Thứ sáu, 29/03/2024 16:49 (GMT+7)

Đà Nẵng: Cả xóm mắc Covid-19 vì hai thanh niên đánh nhau?

Đinh Nga -  Thứ ba, 24/08/2021 22:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm 24/8, ông Huỳnh Anh Nhiên, Chủ tịch UBND P.Hòa Thuận Đông cho biết, tại kiệt 524 Hoàng Diệu (thuộc tổ 22, P.Hòa Thuận Đông) vừa xảy ra đánh nhau, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh Covid 19.

Được biết, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 22 giờ ngày 18/8, Nguyễn Đình N. (1986, trú K524/3 Hoàng Diệu, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu) đi qua nhà anh Nguyễn Thanh L. (1988, trú K514/12 Hoàng Diệu, P.Hòa Thuận Đông). Tại đây, N. dùng tay đấm vào mặt L. gây chảy máu và lệch sống mũi, phải đưa đi khám tại Bệnh viện Gia Đình cấp cứu.

Điều đang nói là quá trình N. và L. xô xát, người dân trong kiệt 524 Hoàng Diệu tò mò, có đến thăm hỏi, hóng tin làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong thời điểm cả thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp giãn cách “ai ở đâu ở yên đó” để dập dịch.

trị
Lực lượng y tế đưa các ca nhiễm Covid 19 tại kiệt 524 Hoàng Diệu đi điều trị.

Đặc điểm tình hình kiệt 524 rộng 1m, dài hơn 150m, các nhà trong khu vực này hầu hết là cấp 4, không có tường rào, cổng ngõ, mở cửa chính là đến hẻm. Nếu hai nhà đứng ngay cửa nói chuyện vẫn không đảm bảo khoảng cách hơn 2m như quy định của Bộ Y tế.

Từ ngày 18-8, kiệt này phát hiện 2 F0 và sau đó bị phong tỏa cứng. Tuy nhiên, những người trong hẻm vẫn vô tư đứng ngay cửa nhà nói chuyện với nhà bên kia mà không đeo khẩu trang. Thêm vào đó, trong kiệt này, có nhiều nhà bà con với nhau, nên họ chia sẻ đồ ăn, thức uống làm tăng nguy cơ lây nhiễm. 

Cũng theo Chủ tịch UBND P.Hòa Thuận Đông, sau khi sự việc đánh nhau xảy ra, dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh tại kiệt 524 Hoàng Diệu. Tính đến ngày 24/8, toàn kiệt với 44 hộ (206 nhân khẩu) thì có đến 17 hộ có người nhiễm Covid-19 với 65 ca F0.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Cả xóm mắc Covid-19 vì hai thanh niên đánh nhau?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.