Thứ sáu, 29/03/2024 16:14 (GMT+7)

Du khách chôn chân ở đường đèo dốc lên Tam Đảo

MTĐT -  Chủ nhật, 29/04/2018 15:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều du khách lên Tam Đảo sáng 29/4 phải chôn chân ở đoạn đường đèo dốc, trơn trượt do mưa và đang sửa.

Nhiều đoạn các phương tiện phải đứng chôn chân tại chỗ trên đoạn đường đèo dốc.

Sáng nay, 29/4, bất chấp đường trơn trượt, dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau lên Khu du lịch Tam Đảo.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đường lên Thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) ùn tắc cục bộ. Riêng đoạn từ chân núi lên tới trung tâm của thị trấn có chiều dài khoảng 16 km, nhưng nhiều phương tiện phải mất thời gian di chuyển trung bình 1 tiếng rưỡi.

Trời mưa trơn, đường tắc, các phương tiện phải mất trung bình một tiếng rưỡi để "vượt" 16km, đoạn tính từ chân đèo dốc lên tới trung tâm thị trấn.

Tại nhiều đoạn, các phương tiện phải đứng chôn chân trên đoạn đường đèo dốc. Cộng thêm thời tiết mưa nhỏ, lại đang trong thời gian mở rộng khiến cung đường lên Tam Đảo càng thêm trơn trượt. Các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm, trung bình từ 5-10 km/h.

Bạn Hoàng Văn Duy (Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ: "Tranh thủ kỳ nghỉ lễ, tôi cùng các bạn có dự định lên Tam Đảo khoảng 2 ngày. Tuy đường đi có chút khó khăn nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ".

Anh Vũ Hải Quân (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận xét: "Tôi phải mất hơn một tiếng đồng hồ để lên đến đây. Không nghĩ rằng đường lên trên này lại trơn và nguy hiểm như vậy.

Mặc dù đường trơn, nguy hiểm, song nhiều "phượt thủ" vẫn không đội mũ bảo hiểm.

--Bãi gửi xe đông nghẹt phương tiện.

Cuối cùng thì các du khách cũng "cán đích" sau một hành trình "gian khổ".

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Du khách chôn chân ở đường đèo dốc lên Tam Đảo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.