Thứ năm, 25/04/2024 09:32 (GMT+7)

Giới thiệu ca khúc về môi trường: 'Tiếng thét của Hành tinh'

MTĐT -  Thứ năm, 14/12/2017 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có nhận được ca khúc rất hay và ý nghĩa viết về môi trường của Nhạc sỹ Trịnh Thùy Mỹ. Ban biên tập trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Lời bài hát:

TIẾNG THÉT CỦA HÀNH TINH

Non xanh nước biếc muôn trùng biển rộng bao la sóng
Cây xanh lá biếc muôn loài sống vui ôi đẹp quá
Nắng chiếu khu rừng màu xanh bát ngát ríu rít chim ca
Nay đau đớn quá khu rừng bạt ngàn sao xơ xác
Mưa tuôn thác lũ sói mòn đất đai bị tàn phá
Khói phủ mịt mù ngập nơi phố xá
Dịch bệnh thiên tai niềm đau muôn người.

[ĐK:]

Ôi chất độc hại hủy diệt cả tương lai
Bão lụt, hạn hán, băng tan
Ôi nóng dần lên hiểm nguy cho trái đất
Nhiệt độ tăng cao hành tinh thét gào.
Chung tay góp sức ta cùng trồng rừng khơi mương nhé
Thiên nhiên sinh thái môi trường của chung nhân loại nhé
Hãy giữ trong lành dòng sông con suối
Hành tinh xanh rộn vang tiếng cười.

Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ
Lời thơ: Nguyễn Đăng Diệp
Trình bày: Ca sỹ EBan - Tú

Bạn đang đọc bài viết Giới thiệu ca khúc về môi trường: 'Tiếng thét của Hành tinh'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành