Thứ năm, 25/04/2024 07:25 (GMT+7)

Mực nước sông Cửu Long đang lên nhanh

MTĐT -  Thứ tư, 11/09/2019 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông đang lên nhanh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới do lũ thượng nguồn đổ về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Hiện nay, mực nước trung thượng lưu sông Mê Công đang xuống, hạ lưu đang lên chậm. Trong khi đó, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên.

Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông đang lên nhanh.

Dự báo đến ngày 15/9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu khả năng đạt 3,45m, chỉ còn dưới báo động 1 (BĐ1) 0,05m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,85m (cách 0,15m so BĐ1), sau đó biến đổi chậm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Ở vùng hạ lưu, mực nước cao nhất ngày 15/9 trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới khả năng đạt 2,6m (trên BĐ2 0,1m), trên sông Hậu tại Long Xuyên 2,4m (dưới BĐ3 0,1m), sau đó mực nước biến đổi chậm và xuống dần. Lũ về, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao, cống bửng xung yếu.

Ở vùng từ trung đến thượng lưu sông Mekong, mực nước đo lúc 7 giờ ngày 10/9 đạt 12,1m tại trạm Pakse, 11,44m tại Stung Treng, 22,69m tại Kratie, 9,38m tại Phnom Penh. Mực nước các trạm thượng nguồn sông Mekong đã vượt qua mức “tràn bờ”, đẩy nước về Campuchia và ĐBSCL của Việt Nam.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Mực nước sông Cửu Long đang lên nhanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành