Thứ năm, 25/04/2024 17:28 (GMT+7)

Người Sài Gòn mưu sinh dưới cái nắng 40 độ C

MTĐT -  Thứ năm, 26/04/2018 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một tuần trở lại đây, Sài Gòn nắng như đổ lửa, người dân phải căng mình làm việc dưới cái nắng gần 40 độ C. Đợt nắng nóng kéo dài khiến người lao động Sài Gòn ngoài trời càng vất vả mưu sinh.

Ghi nhận vào lúc 12h trưa nay 26/4 (ngày người Sài Gòn đi làm trở lại sau nghỉ lễ Giỗ tổ mùng 10 tháng 3), lúc này nhiệt độ ngoài trời gần 39 độ C, nắng nóng nhưng gần như không có gió khiến không khí trở nên oi bức, khó chịu.

Trên các tuyến đường của thành phố như Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), Hai Bà Trưng (Q.1)… người xe vẫn nườm nượp di chuyển. Tuy nhiên, việc ra đường trong những ngày này cũng như một “cực hình” với mọi người. Để chống chọi với nắng nóng, người dân phải “che, bịt” kín mít khi ra đường.

Một xe chất đầy dừa tươi, giá từ 15.000-17.000 đồng/trái.

 Bà Lê Thị Tuất (gần 60 tuổi) bán nước sâm gần trường ở Q.1, nói: “Tui bán ở đây gần 20 năm, hồi trước thấy nắng thì mình còn tìm chỗ trốn, còn giờ ngược lại, càng đứng chỗ nắng càng bán được hàng. Giờ mà 'trốn nắng' nữa thì cả nhà chết đói”.

Trời càng nắng nóng, nhiều người mưu sinh hàng rong ở Sài Gòn vẫn bất chấp để bán hàng. “Công việc mà, làm lâu thành ra thích nghi. Còn những người  không quen với công việc ngoài trời như chúng tôi, có lẽ chỉ cần làm việc 1-2 tiếng dưới cái nắng Sài Gòn có thể chóng mặt hay ngất xỉu” – chị Mùi, công nhân dọn vệ sinh ở Q.3 bộc bạch.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ những ngày cuối tháng 4 đạt 37-39 độ C, thậm chí lên đến 40 độ C. Dự báo, mức độ nắng nóng sẽ có thể còn kéo dài trong những ngày tới đây.

Sau đây là một số hình ảnh người dân Sài Gòn giữa cái nắng gần 40 độ C:

Người dân ra đường giữa cái nắng cháy da.

Công nhân sửa đường làm việc giữa trời nắng.

Nhọc nhằn nghề ve chai của người dân nghèo.

Do quá nắng, người bán hàng phải dùng mọi thứ che chắn.

Công nhân vệ sinh làm việc bất kể nắng mưa.

Hàng rong ngóng khách.

Trời nắng nóng, thợ giao nước làm việc không ngơi tay.

Một bà lão chế biến món bánh tráng trộn ngay trên vỉa hè.

Hai mẹ con công nhân vệ sinh trên đường phố Sài Gòn.

Công nhân giao hàng chuẩn bị lên đường.

Vội vã "trốn" nắng.

Sinh viên dù áo, khẩu trang đến trường (ảnh: Ngô Tùng).

Các quầy hàng nước giải nhiệt đắt khách.

Bán kem kiếm tiền triệu mùa nóng.

Một ông lão vội vàng ăn bữa trưa dưới bóng cây.

Người phụ nữ bịt kín như "ninja" trước khi chạy ra đường.

Học sinh được phụ huynh đem áo khoát, khẩu trang đến tận trường.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Người Sài Gòn mưu sinh dưới cái nắng 40 độ C. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.