Thứ ba, 23/04/2024 20:20 (GMT+7)

Nữ sinh 10X phụ hồ, hốt rác kiếm từng đồng giữ mạng sống cho ba mẹ

MTĐT -  Thứ tư, 09/05/2018 15:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau những ca phẫu thuật để giữ mạng sống cho cha mẹ và em gái là khoản nợ khổng lồ đè nặng.

Mỗi ngày Phạm Thị Huyền Trang (17 tuổi) phải lăn lộn với đủ thứ nghề để trả nợ, lo thuốc men cho cha mẹ. Đáng nói hơn, cô học trò lớp phó học tập này định nghỉ học. 

Phạm Thị Huyền Trang hiện là cô lớp phó học tập xinh xắn của lớp 11/2, trường THPT Phạm Phú Thứ (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Sau buổi đi học trên trường, buổi còn lại Trang vượt gần 30 km từ nhà ra trung tâm TP.Đà Nẵng để làm việc tại một công trình xây dựng. ẢNH: HUY ĐẠT

Hằng ngày, ngoài thời gian đi học ở trường, Trang phải lam lũ, dãi nắng dầm sương, dốc sức phụ hồ ở các công trình xây dựng, bám xe rác và vật lộn với những đống rác cao quá đầu...

“Ba má bị ung thư, em gái bị phù thận nên phải vay tiền chạy chữa. Bây giờ, người ta đến nhà đòi nợ nhiều quá nên em phải đi làm kiếm tiền phụ anh hai trả tiền lãi và mua thuốc cho ba má. Sắp tới chắc em sẽ nghỉ học để đi làm kiếm tiền...”, Trang nghẹn ngào.

Dưới đây là loạt ảnh Thanh Niên ghi lại một làm việc đầy vất vả và nặng nhọc của nữ sinh 17 tuổi để kiếm tiền cứu sống gia đình:

Thương ba mẹ và em gái mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền mua thuốc, lại gánh nặng khoản nợ trên vai, cô gái 17 tuổi này sẵn sàng làm tất cả công việc mà đàn ông làm được để chủ thầu trả tiền công bằng một thợ chính. ẢNH: HUY ĐẠT.

Không chỉ cầm bút, đôi tay này có thể "múa" bay và bàn xoa... không kém gì một thợ lành nghề. ẢNH: HUY ĐẠT

Lao động vất vả, nặng nhọc dưới cái nắng cháy da thịt của dải đất miền Trung khiến khuôn mặt Trang bị rám nắng, làn da cũng trở nên khô ráp. ẢNH: HUY ĐẠT.

Ở độ tuổi được cho là đẹp đẽ, rạng ngời nhất của đời người con gái thì hằng ngày Trang phải lăn lộn giữa bộn bề cát đá, xi măng...  ẢNH: HUY ĐẠT

Lúc trang lao động cùng những người phụ hồ trong công trình, không hề có sự khác biệt nào ở đây từ sức lực cho đến vóc dáng. “Vì để nhận được số tiền như mọi người, em phải dốc hết sức mình để làm việc. Cô chú thấy em làm được nên chấm công và trả tiền bằng thợ chính”, Trang tâm sự. ẢNH: HUY ĐẠT

Công việc phụ hồ ở công trình bữa được bữa mất, vì có lúc công trình bị thừa công nhân. Những ngày không đi phụ hồ, Trang dùng xe kéo đi thug gom rác của 800 hộ dân trong thôn. ẢNH: HUY ĐẠT.

"Công việc thu gom rác và bốc rác lên xe ngày trước lúc ba em còn khỏe thì ba làm. Nay ba đau nặng nên em thay ba làm công việc này...", Trang nói. ẢNH: HUY ĐẠT

Vào chiều thứ 3 và thứ 6 hằng tuần Trang sẽ kéo xe quanh thôn để thu gom và tập kết ở bãi, đến thứ 7 em sẽ bốc rác lên xe rác. ẢNH: HUY ĐẠT.

Ở miền quê Quảng Nam, không thể kiếm được công việc gì ngoài việc lao động chân tay, nhìn Trang vật lộn với xe rác chất cao quá đầu khiến ai cũng nể phục. ẢNH: HUY ĐẠT.

Bà con hàng xóm ai cũng thương gia cảnh nhà Trang, thương sự vất vả, chịu khó của cô gái 17 tuổi này. Thế nhưng, ở miền quê nghèo, ai cũng khó… thương tình họ chỉ cho được vài lon gạo, bó rau. ẢNH: HUY ĐẠT.

Khi bóng đêm đã dần bao trùm khắp mọi ngả đường vào làng thì Trang mới kết thúc một ngày lăn lộn mưu sinh của mình. ẢNH: HUY ĐẠT.

Sau một ngày làm viêc vất vả, tối về Trang lại là một cô y tá giúp mẹ rửa vết thương do căn bệnh ung thư trực tràng. ẢNH: HUY ĐẠT.

Bữa cơm tối của gia đình Trang đạm bạc với món cà tím và canh rau lang được Trang hái từ sau vườn. ẢNH: HUY ĐẠT.

Sau bữa cơm tối, cô lớp phó học tập lớp 11/2 lại xuất hiện thật dễ thương, ngồi với sách, với bài vở, với những ước mơ vẫn còn dang dở. “Em ước ao một ngày nào đó mình có thể bước chân vào giảng đường đại học để trở thành một kỹ sư xây dựng… Thế nhưng, em sợ gánh nặng cơm áo sẽ khiến em bỏ cuộc mất”, Trang rung rưng. ẢNH: HUY ĐẠT.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh 10X phụ hồ, hốt rác kiếm từng đồng giữ mạng sống cho ba mẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới