Thứ năm, 25/04/2024 15:14 (GMT+7)

Độc đáo phiên chợ người dân kiếm tiền tỷ

MTĐT -  Thứ hai, 04/12/2017 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có độ cao 2.592 m, đỉnh núi Ngọc Linh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được mệnh danh là đỉnh trời. Hiện nay, bà con Xê Đăng sống ở đây đã có tiền tỷ nhờ... bán sâm Ngọc Linh.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4/2015, đoàn “thám hiểm” gồm 50 người là những người dân, cán bộ khoa học kỹ thuật do ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My dẫn đầu đi hết 8 ngày đêm băng rừng để lên đỉnh núi Ngọc Linh có độ cao 2.592 m với mục đích khảo sát địa lý để trồng sâm và phát triển du lịch ở đỉnh núi Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, nơi chủ yếu là bà con Xê Đăng sinh sống.

Kể từ đó đến nay, sau chuyến “thám hiểm” trên đỉnh núi Ngọc Linh, hiện này bà con Xê Đăng ở huyện Nam Trà My đã được đông đảo người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận lên “thăm”, sau mỗi lần có khách lên “thăm” bà con Xê Đăng thu về tiền tỷ  nhờ… bán sâm Ngọc Linh.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức vào các ngày từ ngày 1 - 3 hàng tháng bắt đầu từ tháng 10/2017. Trong phiên chợ đầu tiên có trên 6 nghìn lượt người đến thăm quan, mua sắm với doanh thu trên 4,5 tỷ đồng. Riêng Sâm Ngọc Linh thu về gần 4 tỷ đồng.

Trong phiên chợ từ ngày 1-3/11, do ảnh hưởng của mưa to kéo dài cả tháng, khiến đường lên Nam Trà My bị sạt lở, nhưng cũng có hàng ngàn lượt khách đến phiên chợ để mua sâm Ngọc Linh cùng các đặc sản của đồng bào Xê Đăng ở Nam Trà My với số tiền thu về gần 3 tỷ đồng.

Được biết, tháng 9/2015, Chính phủ đã phê duyệt đề án Quốc gia về phát triển sâm Ngọc Linh đến năm 2030 với mục tiêu mở rộng vùng trồng sâm ra 7 xã của huyện Nam Trà My (Quảng Nam) với tổng diện tích 30.000ha với mức đầu tư trên 9.000 tỷ đồng. Tháng 6/2017, sâm Ngọc Linh được công nhận là sản phẩm Quốc gia – sâm Việt Nam, là một trong 5 loại dược liệu quý hiếm trên thế giới.

Video:

Bạn đang đọc bài viết Độc đáo phiên chợ người dân kiếm tiền tỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Quang Huy

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.