Thứ bảy, 20/04/2024 15:23 (GMT+7)

Sạt lở ở Trà Leng: Dùng 20 cano để tìm kiếm người mất tích trên sông

Tâm An -  Chủ nhật, 01/11/2020 06:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi đào xới hết hiện trường sạt lở nhưng không tìm thêm được ai, từ ngày mai (1/11) lực lượng sẽ dùng 20 cano để tìm kiếm người mất tích trên sông.

Tối 31/10, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa quyết định điều động 20 ca nô để phục vụ bộ đội, công an tìm kiếm người mất tích trên sông bắt đầu từ sáng mai (1/11).

Đến nay, đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân trong số 22 người mất tích sau vụ sạt lở núi xảy ra tại nóc Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Sau 1 ngày hàng trăm người cùng xe múc đào xới hết hiện trường sạt lở nhưng không tìm thêm được ai.

Tuy nhiên, trong hôm nay (31/10), nhiều máy móc, phương tiện cùng hơn 500 chiến sĩ tham gia công tác cứu nạn đã lục tung các đống đổ nát tại hiện trường nhưng vẫn không có thêm nạn nhân nào được tìm thấy.

"Nhận định nhiều khả năng các nạn nhân đã bị cuốn trôi ra sông Leng và sông Tranh. Do đó, từ ngày mai (1/11), bộ đội và công an sẽ dùng thêm 20 cano để quần thảo trên sông, tìm kiếm người mất tích", ông Dũng nói.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ chiều qua (30/10) đến ngày 31/10, thời tiết tại hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng có mưa. Do vậy, công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Từ mai (1/11), lực lượng chức năng sẽ dùng thêm 20 cano để tìm kiếm các nạn nhân trên sông Leng và sông Tranh.

Đặc biệt, hiện quốc lộ 40B nối từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My đang bị chia cắt do sạt lở. Chính quyền địa phương đã giăng dây, đặt biển thông báo không cho các phương tiện qua lại.

Như đã đưa tin, chiều 28/10, tại thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại. 

Bạn đang đọc bài viết Sạt lở ở Trà Leng: Dùng 20 cano để tìm kiếm người mất tích trên sông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ