Thứ sáu, 29/03/2024 14:12 (GMT+7)

Tin tức xã hội 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/8/2018

MTĐT -  Thứ năm, 16/08/2018 10:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự xã hội 24h mới nhất ngày 16/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự xã hội 24h mới nhất ngày 16/8/2018

Sửa bồn nước, vợ chồng ở Hà Nội bị điện giật chết

Khoảng 9h30 ngày 15/8, người dân thôn Bương, xã Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) phát hiện đôi vợ chồng trên 50 tuổi nằm bất động cạnh bồn nước tại tầng thượng ngôi nhà ba tầng. Được sơ cứu, nhưng hai nạn nhân đã tử vong.

Người nhà cho biết, trước đó bồn chứa nước inox của gia đình bị hỏng nên đôi vợ chồng lên sửa. Thấy lâu chưa sửa xong, người thân lên kiểm tra thì phát hiện sự việc.

Theo lãnh đạo xã Trường Yên, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là điện giật. "Có thể nguồn điện bị hở trong lúc sửa chữa dẫn đến tai nạn thương tâm".

Bão số 4 tăng cấp, đổ bộ Hải Phòng- Nghệ An

Hồi 16 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái 350km, cách Thái Bình 500km, cách Vinh 630km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Đường đi của cơn bão số 4.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 270km, cách Vinh 410km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 11. Biển động mạnh. Từ sáng sớm mai (16/8), ở phía Đông vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Thi thể khách nước ngoài nổi trên sông sau một ngày mất tích

Trưa 15/8, lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế đã trục vớt được thi thể một nam du khách mang quốc tịch Na Uy bị đuối nước ở khu vực đồi Vọng Cảnh (phường Thủy Biều, TP Huế).

Khoảng 7h30 cùng ngày, người dân địa phương bất ngờ phát hiện thi thể một thanh niên nước ngoài nổi trên sông Hương, đoạn đồi Vọng Cảnh. Vào thời điểm này, trên người nạn nhân không mang quần áo.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Tri thức Trực tuyến.

Nhận được tin báo, Công an phường Thủy Biều và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến hiện trường điều tra làm rõ sự việc và tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân.

Một ngày trước, người dân phát hiện xe máy cùng túi xách bỏ lại qua đêm ở đồi Vọng Cảnh, nên đã trình báo cơ quan chức năng. Trong túi xách có các giấy tờ của nam du khách (31 tuổi, mang quốc tịch Na uy).

Theo người dân, du khách đi du lịch và nghỉ lại qua đêm ở đồi Vọng Cảnh. Gần địa điểm phát hiện thi thể, nạn nhân có trải một tấm bạt để nghỉ lại

Hà Nội: Thợ xây bị điện giật tử vong ở ngôi nhà trong ngõ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 14/8, một nam công nhân đang thi công tại ngôi nhà nằm trong ngõ 201 Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì bất ngờ bị điện giật bất tỉnh.

Khi mọi người phát hiện, nạn nhân đã tử vong. Qua xác định, danh tính nạn nhân là Lò Văn Sinh (32 tuổi), quê ở Sơn La, đã có gia đình, xuống Hà Nội làm thợ xây.

Khoảng 10 phút sau, mọi người phát hiện đã báo lực lượng chức năng tới hỗ trợ, đồng thời dùng các biện pháp sơ cứu nạn nhân nhưng bất thành, khi các bác sĩ tới thì nạn nhân đã tử vong.

Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được cơ quan Công an quận đưa ra khỏi hiện trường.

Một cán bộ công an phường Trung Văn cho biết, anh Lò Văn Sinh trong quá trình cắm điện đã không để ý, dây điện hở dẫn đến điện giật, nằm bất tỉnh tại chỗ.

Hai chị em gái được phát hiện chết đuối dưới hồ

Trưa 15/8, thông tin từ ông Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai chị em ruột trú tại thôn Thượng Sơn bị tử vong do đuối nước.

Hai chị em ruột chết đuối thương tâm sau buổi làm cỏ đồng. Ảnh: Dân Trí.

Theo ông Hoàng Văn Hiệp, trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 14/8, N.T.N. (17 tuổi) và em là N.H.H G. (11 tuổi) đi nhổ cỏ làm đồng. Sau khi xong việc, 2 chị em đã rủ nhau đi đến khu vực hồ Thượng Tuy, thuộc địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên để tắm.

Đến tối, không thấy 2 con đi về nhà nên gia đình và người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm.

Đến khoảng 6h ngày 15/8, khi tìm kiếm đến khu vực hồ Thượng Tuy thì mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 2 chị em dưới hồ nước.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng, cắt cử các cán bộ làm các thủ tục mai táng cho 2 nạn nhân xấu số.

Theo Hoàng Yên (TH)

Đời sống & Pháp luật

Bạn đang đọc bài viết Tin tức xã hội 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.