Thứ sáu, 29/03/2024 03:51 (GMT+7)

'Vác tù và' chống dịch miền biên ải

MTĐT -  Thứ hai, 06/04/2020 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn một tháng nay, ông Nguyễn Vàng Lộc, 70 tuổi, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn) lại rong ruổi trên con đường để tuyên truyền phòng, chống dịch.

Hơn một tháng nay, bất kể ngày mưa nắng, ông Nguyễn Vàng Lộc, 70 tuổi, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn lại rong ruổi trên con đường, ngõ xóm với giọng nói oang oang, truyền cảm: “A lô, mời bà con đón nghe những thông tin mới nhất về COVID-19 và cách phòng tránh dịch...”.

Để thu hút người nghe, ông Lộc liên hệ với Đoàn thanh niên thị trấn Đồng Đăng tập hợp các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 rồi soạn thành văn bản. Sau đó dùng máy điện thoại cá nhân ghi âm lại bài viết và sử dụng loa thùng đi tuyên truyền.

“Là một công dân, người làm công tác mặt trận, tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó ý nghĩa cho xã hội và ý tưởng sử dụng loa truyền thanh đi tuyên truyền phòng chống dịch được nảy sinh và thực hiện từ cuối tháng 2 cho đến nay” - Ông Lộc tâm sự.

Hàng ngày hình ảnh ông Vàng Lộc đi tuyên truyền phòng chống dịch đã trở nên quen thuộc của người dân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, tiểu thương chợ Đồng Đăng cho biết: “Khoảng 6h30 và 17h, chúng tôi lại được nghe những thông tin truyền thông do bác Lộc thực hiện. Hình ảnh một ông già đi xe máy, đeo khẩu trang, đằng sau xe kèm theo một cái loa thùng rất lớn xuất hiện đều đặn tại khu chợ khiến mọi người ấn tượng, cảm phục. Chúng tôi rất thích nghe bởi ông Lộc luôn cập nhật thông tin mới cùng những khuyến cáo của ngành y tế đã giúp chúng tôi hiểu nhiều hơn về phương pháp tự phòng chống dịch”.

Theo anh Lâm Quách Nhu, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Đồng Đăng, trong thời gian qua, tuổi trẻ địa phương đã tích cực phối hợp với ông Lộc trong việc tuyên truyền lưu động. “Bằng nhiệt huyết của mình, ông Lộc đã thực hiện được gần 70 lượt tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Việc làm của ông thu hút đông đảo người dân quan tâm, theo dõi, mang lại hiệu quả rõ rệt, nâng cao nhận thức vì cộng đồng, đối phó với dịch bệnh” - Anh Nhu nói.

Ông Sái Vĩnh Chung, Phó chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng cho biết, việc làm của công Nguyễn Vàng Lộc được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, ủng hộ. Bên cạnh đó, gia đình ông Lộc luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của huyện, thị trấn. Đồng bào các dân tộc nơi đây quý trọng vì ông là một nhiếp ảnh gia có tài. Ông đã có nhiều bức ảnh đẹp quảng bá quê hương đất nước. Những ngày này, thay vì đi săn hình ảnh, ông lại cặm cụi với công việc tuyên truyền phòng chống COVID-19 làm cho mọi người thêm tin yêu, mến phục.

Ông Nguyễn Vàng Lộc là Hội viên Hội VHNT Lạng Sơn, đã đoạt huy chương đồng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ X (năm 2010), giải khuyến khích ảnh nghệ thuật Hội Liên hiệp VHNTVN năm 2014 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo báo Tiền phong

Bạn đang đọc bài viết 'Vác tù và' chống dịch miền biên ải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.