Thứ ba, 16/04/2024 12:30 (GMT+7)

Xe khách đấu đầu, 6 người chết, nhiều người nguy kịch

MTĐT -  Thứ hai, 02/10/2017 11:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai xe khách đấu đầu ở Tây Ninh khiến tài xế cùng 5 người khác gục chết tại chỗ, nhiều người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường 784 đoạn qua ấp Thuận Hòa xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh vào khoảng 4h sáng ngày 2/10.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô 16 chỗ biển số 67B-004.57 từ TP.HCM - Tây Ninh và xe ô tô 35 chỗ biển số 70B-015.23 từ Tây Ninh - TP HCM. Tại hiện trường chiếc xe bị vỡ hoàn toàn phần nóc, tài xế chết ngay trên xe. Còn xe ô tô loại 35 chỗ bị hư hỏng phần đầu.

Xe khách đấu đầu, 6 người chết, nhiều người nguy kịch (Ảnh báo Tây Ninh) 

Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Tây Ninh ông Lý Văn Gì cho biết, bước đầu đã xác định có 6 người tử vong, 8 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trong đó có 3 người bị thương nặng.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong sáng nay lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT quốc gia sẽ trực tiếp đến hiện trường để nắm tình hình vụ tai nạn và thăm hỏi các nạn nhân.

Nhiều lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo huyện Dương Minh Châu đã có mặt kịp thời tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn giao thông ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Bước đầu, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/trường hợp. Huyện Dương Minh Châu cũng hỗ trợ các nạn nhân chết và bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

An Nhiên (TH)

Bạn đang đọc bài viết Xe khách đấu đầu, 6 người chết, nhiều người nguy kịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!