Thứ bảy, 20/04/2024 18:44 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 9/11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét

Lam Vy -  Thứ ba, 09/11/2021 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, 24 giờ qua, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được từ 07h ngày 08/11 đến 02h ngày 09/11) như: Trà Giáp (Quảng Nam) 371.4mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 367.8mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 352.4mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế) 253.4mm, An Quang (Bình Định) 221.4mm, An Hưng (Bình Định) 198.3mm, Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 86.5mm,….

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay (09/11) đến ngày 14/11, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo:

- Từ nay (09/11) đến ngày 14/11, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm.

- Từ nay (09/11) đến ngày 14/11, từ phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến 350-650mm, có nơi trên 800mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo: Từ ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá:

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa: Cấp 1

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên: Cấp 2.

tm-img-alt

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. (Ảnh:Internet)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 9/11: 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh, đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 16 - 19 độ C; phía Nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 20 - 23 độ C, phía Nam 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, TP tư Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3, ven biển phía Bắc cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C; phía Nam có nơi 30 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 9/11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất